Đội tang đưa con đi thi

(Dân trí) - Ánh mắt đượm buồn, nhìn trong vô vọng, người phụ nữ với đôi mắt trũng sâu, còn đỏ hoe vì những ngày khóc thương người chồng ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông.

Trong những diễn ra đợt 1 kỳ thi ĐH 2010, chị Nguyễn Thị Hoa gắng gượng vượt quãng đường hơn 30km bằng xe máy từ xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đưa con ra TP Vinh dự thi ĐH. Ngồi cùng nhiều phụ huynh khác chờ con làm bài thi, chị mang vẻ mặt ưu sầu với đôi mắt đầy buồn bã.

Đội tang đưa con đi thi  - 1
Chị Nguyễn Thị Hoa đi xe máy từ Hà Tĩnh ra thành phố Vinh đưa con dự kỳ thi ĐH.

Giữa phố thị đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, chị Hoa vẫn bình lặng ngồi đợi con bên một góc tường. Thấy tôi đến cạnh, chị Hoa giật mình vì người lạ. Sau một hồi trấn tĩnh, chị bảo: “Tôi chỉ mong những chuyến xe bình yên thôi chú à. Chồng tôi vừa mới ra đi một cách đột ngột, dự định đưa con đi thi cả hai đợt được anh ấy đảm nhận. Giờ anh ấy đi rồi, tôi phải làm trọn nhiệm vụ cho người đã khuất. Tôi cầu mong con thật bình tĩnh, tự tin làm bài tốt là mãn nguyện rồi. Chịu khó, khổ thế nào tôi cũng chịu được…” - chị Hoa tâm sự.

Được biết, chị Hoa sinh được 3 người con, hai con đầu hiện đang học đại học năm thứ 3 tại Sài Gòn, đứa út hiện thi đại học năm đầu tiên.

Không có điều kiện  thuê phòng ở Vinh cho con trong những ngày thi ĐH, chị Hoa đành nhọc nhằn ngược xuôi đưa con đi về.

“Những ngày qua hai mẹ con tôi thức dậy từ 4 giờ sáng đánh xe máy vượt qua hơn 30km từ Đức Thọ (Hà Tĩnh) sang Vinh để đến điểm thi. Sau mỗi buổi thi hai mẹ con ra quán cơm bụi ăn cho qua ngày đoạn bữa, không có tiền thuê phòng nên đành phải đi xe máy chú ạ. Chiều đến thi xong hai mẹ con lại đi xe về Hà Tĩnh. Trời nắng thế này cũng mệt lắm, chỉ mong con nó làm bài tốt là tôi an tâm rồi. Trước lúc chồng ra đi, anh ấy đã dặn tôi rất cặn kẽ dù có phải bán nhà, bán hết gia tài cũng phải cho con cái học hành thành đạt... Ước nguyện của chồng cũng là ước nguyện của tôi. Nếu đứa con út này đậu đại học tôi sẽ vay mượn ngân hàng, cầm cố sổ đỏ để được học hành thành đạt. Chỉ có con đường học hành mới giúp được thoát nghèo đói, khổ và đem đén hạnh phúc thôi chú à.... ” - chị Hoa tâm sự.

Được biết, gia đình chị Hoa làm nghề nông, chống mất chị một mình cáng đáng nuôi 3 đứa con ăn học. Hiện hai đứa con đầu của chị đang học đại học tại Sài Gòn cho nên cũng khá vất vả.

Ngồi xe lăn đi thi

Tại Hội đồng thi Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, ngay từ buổi thi đầu tiên có một thí sinh rất đặc biệt: ngồi xe lăn đi thi. Lãnh đạo hội đồng thi cho biết, thí sinh này phải ngồi xe lăn vì bị gãy chân. Em được mẹ đưa đón, sau đó đến địa điểm thi thì có các tình nguyện viên giúp đỡ đưa em vào phòng thi.

Trao đổi với Dân trí, ông Vũ Ngọc Sáu - trưởng điểm thi THPT Hà Huy Tập cho biết: Đối với trường hợp thí sinh được cho là đặc biệt tại hội đồng này, chúng tôi cũng đã động viên, an ủi và khuyến khích em cố gắng hoàn thành tốt thời gian diễn ra thi cử.

Tin, ảnh: Nguyễn Duy