Đưa con đi thi, mẹ bán gáo dừa lo chi phí

(Dân trí) - Đưa con gái lên TPHCM dự thi, cô Nguyễn Thị Thu Hà (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) không quên xách theo giỏ vật dụng như gáo múc nước, thìa, đũa... làm bằng dừa để bán kiếm thêm tiền cho con thi.

Đưa con đi thi, mẹ bán gáo dừa lo chi phí - 1
Đưa con lên thi, cô Hà mang theo giỏ hàng bán kiếm thêm tiền tàu xe, ăn ở.

Trưa 7/7, cô Nguyễn Thị Thu Hà cùng con gái Nguyễn Ngọc Thu Tốt Phượng Hà xuống bến xe Miền Tây. Trong khi chờ các bạn trong đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại bến xe hướng dẫn về chỗ trọ miễn phí, cô Hà lại tranh thủ đưa hàng ra ngồi bán.

“Thêm được đồng nào hay đồng ấy, tiền đi lại, ăn ở của cháu cả đợt thi trông hết vào giỏ hàng này đấy”, cô Hà giải thích. Cô còn khoe, lúc đi trên xe khách, nhiều người đi xe biết hoàn cảnh của hai mẹ con thương tình mua giúp ít hàng.

Đưa con đi thi, mẹ bán gáo dừa lo chi phí - 2
Cô Hà dùng cơm trưa cùng đội tiếp sức mùa thi tại bến xe miền Tây trưa 7/7.

Trước đây, cô Hà là giáo viên dạy cấp hai nhưng khi chồng bệnh tật, cô phải nghỉ dạy buôn bán nuôi con. Cô bán đồ mỹ nghệ bằng dừa đã hơn 30 mươi năm nay, mỗi ngày kiếm được 40 - 50.000 đồng, cũng không thiếu những hôm ế hàng. Kiếm từng đồng lẻ mẹ con sống qua ngày nhưng cô nhất quyết không để con gái phải nghỉ học. Năm nay, con gái cô thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

“Năm nay em nó thi năm thứ hai đấy, không biết có đỗ không nữa nhưng khổ mấy cũng phải cho em nó thi. Cũng may được mấy cháu tình nguyện giúp tìm chỗ trọ miễn phí, nếu không mẹ con chẳng biết xoay xở sao”, cô Hà nói.

Cô cho biết thêm, nếu chỗ trọ ổn định, ngày con làm thủ tục dự thi cô vẫn tranh thủ xách hàng đi bán. Nhưng đến ngày thi chính thức, cô sẽ nghỉ bán để theo đến địa điểm thi chờ con. “Hôm nào về, tôi lại bán hàng tiếp”, cô Hà cười, ánh mắt rạng rỡ nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.

Bài và ảnh: Hoài Nam