“Giúp đỡ được cho thí sinh là em quên hết mệt mỏi”

(Dân trí) - Mặc cho cái nắng miền Trung như thiêu như đốt trong những ngày qua nhưng nhiều sinh viên tình nguyện ở Đà Nẵng vẫn sát cánh cùng sĩ tử từ đợt 1 cho đến đợt 2 của kỳ thi đại học.

Trong những ngày thi đại học, thời tiết Đà Nẵng luôn ở nhiệt độ từ 36 - 8 độ C, có ngày lên đến 39 độ C nhưng điều đó không là trở ngại đối với các sinh viên tình nguyện.   

Bến xe và nhà ga là hai điểm thí sinh tập trung về đông nhất, từ đó các sinh viên tình nguyện mới hướng dẫn và chuyển các thí sinh về các điểm tư vấn gần địa điểm thi của các thí sinh. Lượng thí sinh đông, phải tiếp sức cả ngày, cả đêm nhưng hầu hết các sinh viên tình nguyện ở đây đều tham gia tiếp sức cả hai đợt trong kỳ thi đại học này.

“Giúp đỡ được cho thí sinh là em quên hết mệt mỏi” - 1
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn tận tình cho các thí sinh và phụ huynh.

Bạn Nguyễn Thị Bắc, sinh viên tình nguyện tại Ga Đà Nẵng, cho biết: “Đây là năm thứ 2 em tham gia tiếp sức mùa thi và tham gia tiếp sức cả hai đợt luôn. Nhiều hôm đi mãi đến 2 - 3 giờ sáng mới về mệt lả người nhưng sáng sớm hôm sau dậy đi tiếp lại thấy khỏe”.

Tàu đến Ga Đà Nẵng có các chuyến ban đêm và sáng sớm như 23 giờ, 1 giờ sáng, 3 giờ sáng. Các sinh viên tình nguyện luôn túc trực ở ga tàu hỗ trợ thí sinh.

Bạn Lường Anh Tuấn, cũng là sinh viên tình nguyện tiếp sức tại Ga Đà Nẵng, cho biết: “Mỗi lần tư vấn, giúp đỡ được cho một thí sinh là em thấy vui trong lòng, quên hết mệt mỏi luôn”.

Nếu như những sinh viên tình nguyện ở nhà ga phải thức đêm nhiều hơn thì những sinh viên tình nguyện ở bến xe phải tiếp sức lượng thí sinh lớn hơn nhiều, có khi phải hoạt động hết công suất vẫn không kịp.

Bạn Bùi Duy Khánh, một trong 6 sinh viên tình nguyện phụ trách Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, cho biết: “Có những ngày thí sinh đông, các sinh viên tình nguyện phải hoạt động hết công suất. Tính từ đợt tiếp sức lần 1 đến trưa hôm nay, đội tiếp sức đã tiếp sức được gần 1.100 lượt thí sinh, có những ngày cao điểm như ngày 2/7, tiếp sức được gần 300 lượt thí sinh”.

Cũng có những lúc Khánh không có mặt tại điểm tiếp sức nhưng hễ có thí sính nào cần thì Khánh phải chạy liền. Hay có những trường hợp thí sinh để quên đồ trên xe, Khánh và các bạn tình nguyện viên cố gắng liên hệ được với nhà xe để lấy lại đồ cho thí sinhh.

“Giúp đỡ được cho thí sinh là em quên hết mệt mỏi” - 2
Niềm vui của các sinh viên tình nguyện là tư vấn, giúp đỡ được cho thí sinh.

Khi được hỏi, tham gia tiếp sức cả hai đợt như vậy có mệt không? Khánh cho biết: “Đã đi làm tình nguyện là không ngại vất vả, không ngại khó khăn. Mệt nhọc của mình chỉ là tức thời, việc học của học của các em là lâu dài. Giúp đỡ được các thí sinh là bọn em vui lắm rồi”.

Bạn Nguyễn Thị Huỳnh Trâm, mới là sinh viên năm nhất nhưng cũng rất háo hức tham gia cả hai đợt tiếp sức. Trâm cho biết, những ngày qua thời tiết nắng nóng, lại ngồi dưới mái tôn nóng chịu không nổi nhưng hễ thấy có thí sinh vừa xuống xe là Trâm lại sẵn sàng tư vấn cho thí sinh.

Bài và ảnh: Khánh Hồng