Cần Thơ:

Hàng ngàn suất cơm miễn phí cho thí sinh

(Dân trí) - Sáng nay 4/7 tại cụm thi Cần Thơ có hàng ngàn suất cơm chay, mặn miễn phí được phát tận tay cho các sĩ tử. Dù các suất cơm có phần khác nhau nhưng cách phục vụ và tâm nguyện của các nhà tài trợ thì giống nhau ở chỗ “hết lòng vì sĩ tử”.

Khoảng 10 giờ sáng nay, PV Dân trí dạo quanh một số điểm thi trên quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), như: trường Đoàn Thị Điểm, Ngô Quyền, Châu Văn Liêm... đều thấy trước mỗi điểm thi có tấm băng rôn “Cơm miễn phí cho sĩ tử” và đội quân tình nguyện vã mồ hôi, chuẩn bị cơm, nước uống cho các sĩ tử.

Các bạn đoàn viên phường An Cư chuẩn bị cơm, nước uống cho các sĩ tử.

Các bạn đoàn viên phường An Cư chuẩn bị cơm, nước uống cho các sĩ tử.
Tại điểm phát cơm hội đồng thi trường Châu Văn Liêm, anh Hoàng Hà Giang - Bí thư đoàn phường An Cư cho biết: “Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, dưới sự tài trợ của một mạnh thường quân ở phường nên trong 2 đợt thi, đoàn phường sẽ tổ chức phát 3.000 suất cơm (mặn 1.500 suất - PV) miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi như trường Ngô Quyền, Đoàn Thị Điểm, Châu Văn Liêm. Với sự hỗ trợ này anh em đoàn viên, nhà tài trợ hy vọng chia sẻ một phần khó khăn cho các em thí sinh.”

Chị Vui và các tình nguyện viên kiểm tra lại các suất cơm, nước uống để phát chi sĩ tử.

Chị Vui và các tình nguyện viên kiểm tra lại các suất cơm, nước uống để phát chi sĩ tử.

Ngoài ra, anh Giang còn cho biết đi kèm với mỗi suất cơm là 1 chai nước suối, các phần cơm đảm bảo đầy đủ chất cho các sĩ tử. Và đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp đoàn phường An Cư thực hiện phát cơm miễn phí cho các sĩ tử trong mỗi kỳ thi ĐH, CĐ.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ các sĩ tử, phụ huynh đến nhận cơm.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ các sĩ tử, phụ huynh đến nhận cơm.

Gặp chị Trần Thiên Vui - Việt Kiều Mỹ đang tham gia phát cơm chay miễn phí cho các sĩ tử tại điểm thi Đoàn Thị Điểm, chị vui vẻ cho biết: “Về nước mới được mấy ngày, tôi định dành thời gian đi thăm bà con nhưng nghe thầy Định nói đang tổ chức nấu cơm chay phát cho các em đi thi đại học. Thấy chương trình ý nghĩa, tôi đăng ký tham gia ngay. Công việc có chút vất vả nhưng chia sẻ với các những việc nhỏ như thế này, tôi thấy rất vui!”.

Tận tình phục vụ các sĩ tử.

Tận tình phục vụ các sĩ tử.

Theo chị Vui cho biết, chương trình phát cơm chay lần này là do Thầy Thích Trí Định - chủ trì chùa Phước Hưng (Hậu Giang) kết hợp với Tịnh Xá Ngọc Phụng (Hậu Giang) đứng ra vận động các phật tử nguyên góp để nấu 4.800 suất cơm chay cho các sĩ tử ở hai đợt thi. Như kế hoạch, đợt 1, đoàn sẽ phát tại 3 điểm thi trên quận Ninh Kiều (Châu Văn Liêm, Đoàn Thị Điểm, Ngô Quyền), mỗi ngày thi đoàn phát 1.200 suất cơm chay và kèm 1 chai nước uống.

Phát cơm cho cả phụ huynh.

Phát cơm cho cả phụ huynh.

Được biết để có các suất cơm chay phát cho sĩ tử, các phật tử, Thầy Định phải nấu cơm từ Hậu Giang, sau đó thuê xe chuyển lên các điểm thi. Vì thế công việc vận chuyển cơm qua một đoạn đường xa hàng 50 km là việc hết sức khó khăn. Tuy nhiên những người tham gia “lo cái bụng” cho sĩ tử ai nấy đều phấn khởi vui vẻ.

Xuống đường bỏ vào vỏ xe cho các thí sinh.
Xuống đường bỏ vào vỏ xe cho các thí sinh.

Còn tại quán cơm 2.000, (đường 30/4) cũng khá đông khách. Theo chị Mai - quản lí quán cơm 2.000 đồng cho biết, do nguồn quỹ hạn chế nên trong kỳ tuyển sinh năm nay quán chỉ hỗ trợ 800 suất cơm với giá 2.000 đồng/suất cho các thí sinh, phụ huynh. Vì thế trong đợt 1 tiệm sẽ bán 400 suất cơm và riêng buổi sáng nay do “khách” đông quá nên không đủ bán. Hy vọng năm tới sẽ có nhiều ân nhân đồng hành với các em để quán có nhiều suất cơm phục vụ cho các thí sinh.

Sáng nay ở cụm thi Cần Thơ có hàng ngàn suất cơm miễn phí cho các em thí sinh.

Sáng nay ở cụm thi Cần Thơ có hàng ngàn suất cơm miễn phí cho các em thí sinh.

Nguyễn Hành