"Hẹn gặp lại ở giảng đường ĐH nhé!"

(Dân trí) - Kết quả làm bài các môn thi tốt nghiệp THPT không quá tệ nhưng khi môn thi cuối kết thúc cũng là lúc sĩ tử có nhiều tâm sự nhất. Có người thì mượn lại một khoảng sân trường để tạm biệt kí ức học trò, có người hẹn gặp nhau ở giảng đường ĐH…

Có lẽ chưa bao giờ học sinh cuối cấp trung học lại rơi vào trạng thái bâng khuâng đến thế. Mặc dù đã có lễ chia tay đầy cảm động trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp nhưng giờ đây, khi gặp lại nhau ở trước cổng Hội đồng thi, bạn nào cũng không khỏi chạnh lòng.
"Hẹn gặp lại ở giảng đường ĐH nhé!" - 1
Gặp lại bàn bè sau buổi thi cuối, học sinh cuối cấp mang trạng thái bâng khuâng...

Mặc dù kì thi tốt nghiệp THPT mới chỉ là ải đầu tiên để thử thách 12 năm đèn sách nhưng đối với những học trò cuối cấp, cái ải tiếp theo không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua. Chính vì thế cái cảm giác ngập tràn trong tâm trí mỗi sĩ tử giờ đây chính là: ngày mai không biết có may mắn tiếp tục gặp nhau ở giảng đường ĐH không, hay là mỗi đứa một phương…

Trong cảm giác sâu lắng đó, trên sân trường Yên Phong I, Bắc Ninh, mấy tốp nam nữ đang vừa đá cầu, vừa tranh thủ để kiểm tra bài thi môn Ngoại ngữ vừa kết thúc những cũng là giây phút để tận hưởng những ngày cuối cùng của một thời cấp III.

Nguyễn Văn Thanh, một học sinh trong tốp nói: “Chúng nó hò nhau đá buổi cuối cùng đấy chị ạ. Trong năm học bọn em hay đá cầu lắm, cứ ra chơi là tụ tập, cười nói rộn cả sân. Hôm nay thi xong, ngày mai mỗi đứa một nơi, có đứa ở nhà ôn đại học, có đứa lên Hà Nội, chắc chẳng bao giờ còn đá cầu được như thế này nữa…”. Nói xong Thanh bỗng im lặng.

Buổi thi cuối cùng kết thúc, dưới gốc cây xà cừ, một nhóm nữ sinh Yên Phong I đang tranh thủ ký tặng nhau trên chiếc áo đồng phục, những dòng chữ vừa vui nhộn, vừa chứa đầy tình cảm: “Tôi chẳng biết nói gì cả, chúc hàng xóm thi tốt!”, “Quyết tâm thi đại học xong mới gặp nhau, đứa nào có giấy báo đỗ trước phải khao đó!”, “Nhớ mãi lớp mình nhé, nhớ mãi Four ghosts nhé! Tao yêu mày nhiều!”…
 
Nơi môt góc sân trường khác, Phương, một dân khối D, Yên Phong I, nói với mấy đứa bạn thân sau khoảng thời gian lặng thinh bên nhau nơi hành lang lớp quen thuộc: “Mai tao lên Hà Nội ôn thi, thầy u bảo lên đó cho quen với không khí Hà Nội trước và thử xem học thêm trên đó thế nào. Bọn mày đừng lo cho tao, tao sẽ cố gắng, hôm nhập trường xong hẹn nhau ăn kem Tràng Tiền nhá!”. Nói rồi, Phương thấy đứa cứng rắn nhất nhóm giờ đây mắt cũng đỏ hoe.

Thật ra Phương cũng chẳng muốn xa tụi bạn nhưng vì có chị gái đang đi làm trên Hà Nội nên bố mẹ bảo lên trên đó ôn luyện cho “chắc ăn”.

Dân trường huyện vậy, dân chuyên cũng chẳng hơn. Ra khỏi phòng thi, mấy nhóm bạn hớn hở khoe thành tích làm bài, tíu tít kể chuyện nhà đứa này sắp đi biển, đứa kia đi Hà Nội chơi… nhưng chẳng mấy chốc không khí cũng trở nên lặng lẽ. Đỗ Thị Thùy Linh, lớp Văn, Chuyên Bắc Ninh tươi cười động viên mấy đứa bạn thân khi nhìn thấy tâm trạng đứa nào cũng rối bời: “Thi xong rồi. Hội mình đứa nào cũng làm bài tốt hay là đi đánh chén xả hơi đi. Đừng có làm mặt như đưa đám thế. Thi đại học xong bọn mình lại "oanh tạc" quán chè nữa nhé cho bõ công học hành vất vả”.

Tiếng trống đã điểm từ lâu mà những bước chân như vẫn còn ngập ngừng, những bánh xe như vẫn muốn níu giữ lại chút kỷ niệm của thời học trò sôi nổi. Trên con đường đến trường quen thuộc, thấp thoáng lại thấy những tốp bạn đạp xe bên nhau, vòng quay như rất chậm…

Kỳ thi tốt nghiệp đã qua, buồn vui lẫn lộn là tâm trạng chung của nhiều người. Trước mắt họ là một thử thách lớn chứng tỏ những nỗ lực của mình trong suốt 12 năm ăn học, nhưng tất cả đều lóe lên niềm tin: Hẹn gặp lại ở giảng đường ĐH nhé!

Đỗ Chiêm