Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi

(Dân trí) - Mang cả máy sấy tóc, quạt mini, ghế ngồi, xô đựng nước… vào phòng thi có lẽ là chuyện chỉ diễn ra ở các trường thi mỹ thuật.

Chiều 9/7, các thí sinh dự thi vào ĐH MTCN dự thi môn bố cục màu với thời gian 240’.
 
16h40’ cổng trường thi được mở, thí sinh đầu tiên tại hội đồng THCS Nguyễn Trãi, Ba Đình (điểm thi của ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) hoàn thành bài thi bước ra ngoài với lỉnh kỉnh xô, thùng đựng bột màu, bảng pha màu, ghế nhựa… và chân tay lấm lem màu vẽ.

 

Sau đó là liên tiếp những thí sinh tay xách nách mang. Có thí sinh vừa ra khỏi cổng là rơi hết thứ này đến thứ kia vì hai tay xách quá nhiều đồ nghề. Đó là những điều làm nên sự khác biệt của các thí sinh dự thi khối H so với các thí sinh dự thi các khối không có môn năng khiếu.

 
Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 1
Lỉnh kỉnh đồ đạc rời phòng thi.
 

Bác Hùng đến từ Hà Nam đùa tếu táo: “Trông chúng nó không khác gì phu hồ. Đứa nào cũng lấm lem màu vẽ, ít thì tay chân, nhiều thì quần bò, áo phông. Ra khỏi cổng rồi mà má vẫn còn xanh, đỏ”.

 

Có lẽ cũng hiếm có ở trường thi nào mà thí sinh ăn mặc phóng khoáng như ở đây. Phòng thi nóng lại phải xoay dọc, ngang, nhoài người đủ tư thế nên nhiều thí sinh nữ mặc quần lửng hoặc váy đi thi. Thậm chí có thí sinh còn diện quần short đến phòng thi.

 

Đứng trước cổng chờ đón con, một phụ huynh tâm sự: “Chúng nó là những đứa có cá tính mạnh, không biết sợ. Nhiều trường thí sinh đến dự thi còn chỉ dám mặc áo đồng phục, sơ vin cho đỡ bị để ý hoặc xem bạn bên cạnh mặc gì thì mặc nấy. Ở đây, mỗi đứa một kiểu, chẳng ai giống ai”.

 
Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 2
Diện cả quần short tới thi.
 

Nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy, một trong những nhà thiết kế tiên phong tại Hà Nội với những bộ sưu tập mang phong cách Việt ấn tượng như: Sen lạnh, Dấu ấn thổ cẩm, Áo bông Việt… và từng đạt nhiều giải thưởng về thời trang cũng đứng chờ đón con gái.

 

Là cựu SV ĐH MTCN nên cô Thủy rất ủng hộ nguyện vọng của con gái Nguyễn Khả Hân. Quan điểm của cô là nếu con tốt nghiệp khóa học thời trang trong nước, có nguyện vọng mới cho đi du học nước ngoài vì không nên “chạy theo xu hướng của nước ngoài mà lại chưa kịp thấm sâu nền văn hóa Việt”.

 

NTK có những chia sẻ thú vị: “Mấy ngày hôm nay phòng con gái ngổn ngang màu vẽ, chắc phải đợi con thi xong thì cả nhà mới dám dọn. Hôm qua đi làm thủ tục em đã phải xem trong phòng có ổ cắm điện không để mang máy sấy vào cắm sấy bài cho mau khô”.

 
Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 3
Đề thi ĐH môn bố cục màu của trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.
 

Mặc dù thời tiết mùa hè vô cùng nắng nóng và môn thi bố cục màu dài tận 4 tiếng nhưng do đặc thù của môn thi nên các phòng thi đều không được bật quạt. Chính vì vậy trước ngày thi gia đình cô Thủy cũng phải đi tìm mua quạt mini cầm tay cho con.

 

Nhiều vị phụ huynh phong cho những thí sinh ở đây là “nặng kí nhất” vì khối lượng đồ đạc mang vác. Có phụ huynh còn tỏ ra lo ngại: “Hôm nay vẫn chưa là gì đâu, ngày mai thi hình họa còn giá vẽ, bảng 60x90 cm,... Con cô đang lo là phòng thi 34 người, mai đồ đạc nhiều thế lấy đâu ra chỗ mà đứng”.

 

Nắm bắt được nhu cầu của các thí sinh, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên ĐH MTCN đã tổ chức hỗ trợ các thí sinh thuê bảng giá. Ngày mai các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là Hình họa với thời gian 240’.

 
Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 4


Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 5
Mang cả bình nước to vì sợ phòng thi không có nước.

Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 6

Khệ nệ bưng bê

 
Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 7


Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 8


Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 9
Các thí sinh ăn mặc rất thoải mái và sớm thể hiện... cá tính.
 
Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 10


Khi sĩ tử mang… máy sấy tóc, xô nước vào phòng thi - 11

Đoàn thanh niên và hội SV trường cũng có cách hỗ trợ "đặc biệt" cho các sĩ tử. 

 

Phương Nhung