Liệt nửa người bên trái vẫn quyết chí đi thi

(Dân trí) - Dù bị liệt nửa người bên trái, thí sinh Trương Đảnh tại hội đồng thi Hai Bà Trưng, TP Huế đã nén cơn đau trong ba buổi thi để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Em luôn là người cuối cùng rời khỏi trường thi với những bước chân nặng nhọc.

Đảnh bị bệnh liệt từ lúc mới sinh ra, những cử động của Đảnh luôn khó, em tập đi rất nhiều nhưng ngã cũng rất nhiều. Từ cấp 1, cấp 2 và đến cấp 3, Đảnh không tự đi xe được mà phải nhờ người nhà chở.  

Liệt nửa người bên trái vẫn quyết chí đi thi - 1
Bị liệt nửa người bên trái, thí sinh Trương Đảnh phải chống nạng đi thi.

Ba buổi thi đại học, em là người cuối cùng chống nạng rời khỏi phòng thi trong những bước chân nặng nhọc. Dù mệt lả sau khi thi nhưng bù lại, em có một người bố rất thương con - luôn sát cánh bên em, chăm sóc những cơn đau đột nhiên tái phát từ vai trái của Đảnh.

Em cho biết, khi nào suy nghĩ quá nhiều, phần bên trái sẽ rất đau - kéo từ cổ xuống vai và chân. Vì đã cố gắng hết sức dồn toàn bộ tâm trí vào cây bút (em viết cũng hơi khó khăn), nên sau mỗi buổi thi, người nhà phải lấy dầu xoa bóp cho em.

Năm nay, thi vào khoa Tin học, ĐH Khoa học Huế, Đảnh cho biết 3 môn em làm khoảng từ 15 điểm trở lên, như vậy có khả năng đỗ ĐH.

Với ước muốn sẽ trở thành một chuyên gia về tin học lập trình, có một chỗ làm ổn định, Đảnh đã nghị lực vượt qua những cơn đau để đến với kỳ thi ĐH năm nay.

Tin, ảnh: Đại Dương