Gia Lai:

Lo cho môn Lý, nhiều thí sinh không về nhà nghỉ trưa

(Dân trí) - Sau buổi thi môn Văn sáng nay, nhiều thí sinh ở TP Pleiku, Gia Lai lo lắng cho môn thi Vật lý vào buổi chiều nên không dám về nhà nghỉ trưa mà ở lại địa điểm thi để tranh thủ xem lại bài vở dù nhà gần trường thi.

Dù địa điểm thi chỉ cách chỗ ở hơn 2km, thời tiết buổi trưa lại nóng nực nhưng do quá lo lắng cho kì thi lần này nên K’sor H’Nhuân quyết định ở lại trường để ôn thi. H’Nhuân cho biết, em là người dân tộc J’rai, học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Gia Lai. Do quá lo lắng nên sáng nay thi xong môn Văn, em ra ăn cơm rồi trở lại trường để ôn bài luôn chứ không dám về phòng. 

“Ngồi ở đây cũng có buồn ngủ, nhưng em lo quá, sáng nay làm văn mà em chỉ làm theo suy nghĩ trong đầu thôi nên em rất sợ không qua kì thi này. Về chỗ ở dù không xa, nhưng cũng mất công lại không học được gì nên em ở lại đây tranh thủ học được tí nào hay tí ấy”, H’Nhuân lo lắng.

Cũng như H’Nhuân, nhà Duyên chỉ cách địa điểm thi (Trường TH Lê Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) chừng 5km, nhưng biết về nhà có thể sẽ ngủ hoặc gia đình xem ti vi ồn nên Duyên đã xin phép gia đình ở lại trường ôn thi.

“Đúng là học 12 năm thi có 3 ngày nên mệt thật, em sợ lần này thi mà không qua thì chết mất. Bao nhiêu dự định, mơ ước đều dẹp bỏ theo kì thi nên em phải cố gắng học được tí nào hay tí ấy, chứ về nhà vừa mất thời gian, lại không biết có học được không. Ở đây hơn 4 tiếng buổi trưa, vừa nóng vừa buồn ngủ nhưng thấy các bạn học nên em cũng có tinh thần học theo, quên buồn ngủ luôn”, Duyên chia sẻ.

Đang cặm cụi ôn bài cho môn vật lý buổi chiều, anh bộ đội Trương Văn Nam (22 tuổi), thuộc Cơ quan quân sự huyện Phú Thiện, Gia Lai dù ở nhờ nhà bà con cách trường chưa đầy 1km nhưng cũng không dám về nghỉ trưa và trú chân ngay tại địa điểm thi để ôn bài.
 
Lo cho môn Lý, nhiều thí sinh không về nhà nghỉ trưa - 1
Kì thi tốt nghiệp này quyết định ước mơ của anh bộ đội Trương Văn Nam nên Nam không về nhà nghỉ trưa mà ở lại tranh thủ ôn bài.

Nam cho biết mình đã đi lính được hơn 1 năm, trước kia do còn bồng bột không chịu khó học nên mới để trượt tốt nghiệp. Nhưng sau một thời gian rèn luyện trong quân ngũ, Nam mới nhận ra được việc học là quan trọng như thế nào với đời mỗi con người, vì vậy Nam quyết định ôn thi để thực hiện ước mơ trở thành một kĩ sư xây dựng:

“Ngày trước thì mình không nghĩ gì đến kiến thức, đến bằng cấp nhưng bây giờ đi ra mình mới biết để giao tiếp với xã hội thì kiến thức là thứ quan trọng nhất không thể thiếu. Rồi mình cũng sẽ giải ngũ nên mình rất cần 1 tấm bằng cấp để có tương lai tốt hơn”- chính vì suy nghĩ này nên kì thi tốt nghiệp lần này Nam đã không dám về nghỉ trưa, quyết định ở lại trường để củng cố lại kiến thức.

Tại địa điểm thi trường tiểu học Lê Lợi, là địa điểm dành cho học sinh hệ bổ túc, không chỉ có nhiều học sinh trẻ ở lại ôn thi mà còn nhiều “chú” học sinh lớn tuổi do quá lo lắng cũng không về nhà mà ở lại trường để xem lại bài vở.
 
Lo cho môn Lý, nhiều thí sinh không về nhà nghỉ trưa - 2
Nhiều thí sinh sinh lớn tuổi lo lắng ôn lại bài trước khi vào phòng thi.

Thiên Thư