“Mê Toán học là chấp nhận hy sinh nhiều thứ”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ chân thành của Nguyễn Mạnh Tiến - thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) với tổng số điểm 28,5. Hầu hết bạn bè đều theo học các trường kinh tế, y dược,… nhưng với Tiến: “Em đam mê Toán học, muốn dứt cũng không được”.

“Đau” vì chỉ được 9,75 điểm môn Toán

Mạnh Tiến là học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) - ngôi trường có đến 16 thủ khoa và á khoa trong mùa tuyển sinh ĐH 2010. Đạt ngôi vị thủ khoa vào trường ấp ủ theo học từ lâu là một điều quá bất ngờ đối với Tiến, thế nhưng đến giờ cậu vẫn tiếc nuối vì môn Toán không đạt điểm tuyệt đối chỉ vì tính “bộp chộp” của mình. Tiến bị mất điểm ở câu khảo sát hàm số.

Các câu “khó gặm” trong đề thi môn Toán, Tiến đều giải quyết “ngon lành”. Đến khi quay lại kiểm tra thì chỉ còn vài phút cho câu khảo sát hàm số - câu dễ nhất mà thí sinh lực học trung bình cũng làm được nhưng Tiến không còn đủ thời gian để xử lý.

“Mê Toán học là chấp nhận hy sinh nhiều thứ” - 1
Nguyễn Mạnh Tiến cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp 12.

Dù “bỏ túi” đầy kinh nghiệm thi thố học sinh giỏi các cấp nhưng Tiến tự đánh giá, chưa bao giờ đi thi mà cậu tận dụng được hết khả năng của mình do “ẩu”. “Từ lớp 5 đến giờ, từ thi trường cho đến thi quốc gia, bao giờ ra khỏi phòng thi em cũng tiếc hùi hụi”, Tiến kể.

Tiếc thì có tiếc, Tiến vẫn hài lòng với kết quả của mình bởi dẫu sao Tiến thấy mình cũng đã cố gắng hết sức trong thời gian ôn thi có hạn. Bởi mấy năm liền, Tiến ở trong đội tuyển Toán, đến tận tháng 3/2010, sau kết thúc kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia và giành giải Ba, Tiến mới bắt đầu lao vào ôn thi tốt nghiệp. Thi tốt nghiệp xong mới toàn tâm ôn thi đại học.

Tiến hỏm hỉnh: “Em trong đội tuyển, suốt ngày ôm sách Toán nên bố mẹ từng lo lắng em học lệnh nếu không được tuyển thẳng thì vào đại học thế nào. Bây giờ thì cả nhà thờ phào rồi”. 

Chấp nhận thiệt thòi vì đam mê Toán học

Tiến đam mê Toán học từ hồi bé xíu, ở đâu thấy những con số là cậu phải “ngấu nghiến” cho bằng hết. Đến lớp 6, trong một lần, sau lần tham gia buổi trò chuyện chuyên đề với GS. Ngô Bảo Châu, đam mê về môn Toán trong Tiến càng thêm bùng cháy. Tiến đã xác định sẽ đi theo con đường nghiên cứu về toán học khi mới 12 tuổi.

Khi gặp bạn bè, Tiến cũng ham chơi nhưng đã ngồi vào bàn học là cậu quên hết mọi thứ. Nhiều đêm thấy con quá say mê với những bài giải, bố mẹ Tiến còn phải “lớn tiếng” bắt con trai đi ngủ.

“Mê Toán học là chấp nhận hy sinh nhiều thứ” - 2
Theo con đường nghiên cứu sẽ phải hy sinh nhiều thứ nhưng Tiến biết đó là lối đi đúng với mình. 

Trong khi bạn bè cùng lớp ào ào đua nhau theo học các ngành “nóng” như Kinh tế, Y dược… thì Tiến vẫn quyết chọn con đường nghiên cứu để thực hiện ước mơ trở thành nhà Toán học với nhiều phát sinh, sáng tạo. Hơn ai hết, Tiến biết chọn con đường này sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Cậu khẳng định: “Nghiên cứu Toán chủ yếu làm việc độc lập, một mình, như vậy bản thân sẽ thiếu hụt các mối quan hệ trong xã hội. Hơn nữa, mình phải từ bỏ cơ hội kiếm tiến làm giàu. Chọn ngành khác có thể có nhiều lý do nhưng với lĩnh vực nghiên cứu thì duy nhất chỉ vì đam mê mà thôi”.

Biết đam mê đó của Tiến, sẽ không bất ngờ khi thần tượng của cậu là GS. toán học Ngô Bảo Châu - người vừa đoạt giải thưởng danh giá Fields năm 2010 và nhà toán học người Úc gốc Hoa Terence Tao - giữ kỷ lục là người trẻ tuổi nhất đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế khi 13 tuổi.

Bài và ảnh: Hoài Nam