TPHCM:

Mổ xong vẫn quyết tâm đi thi môn cuối

(Dân trí) - Chiều 4/7, một thí sinh tại TPHCM phải mổ ruột thừa nhưng sáng hôm sau (5/7) em vẫn đi thi môn cuối cùng. Còn tại Cần Thơ, một thí sinh hoàn thành kỳ thi của mình dù trước đó 2 ngày cũng đã mổ.

Như Dân trí đã đưa tin, thí sinh Nguyễn Hồ Phương Anh dự thi vào Học viện Hàng không Việt Nam dù bị đau ruột thừa cấp. Bác sĩ chỉ định mổ, nhưng em xin dời giờ mổ xuống 16 giờ để thi môn Lý.

Đúng 15 giờ 30 chiều 4/7, thí sinh Phương Anh hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Lý và được nhà trường cho xe đưa đến bệnh viện PhúcAn Khang mổ kịp thời. Trước khi đi, thí sinh hứa sẽ quay lại thi môn cuối cùng.

Giữ đúng lời hứa, dù bị băng bó nhưng sáng 5/7, Nguyễn Hồ Phương Anh vẫn đến dự thi đúng giờ với quyết tâm rất cao. Sau một tiếng đồng hồ làm xong bài thi môn Hóa, Phương Anh gần như xỉu, huyết áp tụt xuống thấp. Ngay lập tức, trường đã đưa em đi bệnh viện dưới sự giám sát của công an và cán bộ giám sát. Mặc dù thế, Phương Anh vẫn tỏ ra rất lạc quan sau các môn thi, em cho biết mình làm bài được. 
 
Mổ xong vẫn quyết tâm đi thi môn cuối - 1
Thí sinh dự thi ĐH đợt 1 tại TPHCM.

Trưa 5/7, ông Đỗ Quốc Anh - Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết: ở Cần Thơ, TS Nguyễn Thị Ngọc (21 tuổi, quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp) vừa bị mổ cách đây 2 ngày nhưng vẫn quyết tâm dự thi. Em này thi vào ĐH Cần Thơ, tại điểm thi 19 ở Trung tâm huấn luyện y tế Quân khu 9.

Trong ngày thi cuối cùng hôm nay, tại điểm thi Nha Trang của ĐH Nha Trang, có 3 trường hợp bị đình chỉ thi. Trong đó, 2 thí sinh mang điện thoại di động trong người và 1 mang tài liệu vào phòng thi.

* Thi Thể dục thể thao bị chuyển sang... Sư phạm

TS Khương Đình Thịnh thi khối T vào ĐH Thể dục Thể thao TPHCM, mã trường đăng ký theo hồ sơ là TDS, ngành 904.

Tuy nhiên, Sở GD Thanh hóa đã nhập nhầm DTS, ngành 904 là mã thi vào ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

ĐH Thể dục Thể thao TPHCM đã phát hiện lỗi trên và xin ý kiến trường hợp này.

Sau đó, Sở GD Thanh Hóa đã gửi công văn số 996 ngày 1/7/2010 trả lời và xác nhận lỗi thuộc về Sở. Sở cũng cho biết vì em Khương Đình Thịnh sẽ được tạo điều kiện để hoàn thành việc thi cử.

* Bé 28 tháng tuổi “cổ vũ” chị thi ĐH

Đó là trường hợp của bé Trương Nguyễn Thành Trung, 28 tháng tuổi. Mẹ Trung dẫn con gái từ Khánh Hòa vào TPHCM thi ĐH và em bé này cũng được đi theo. Trung là con út trong gia đình 4 anh chị em.

Mổ xong vẫn quyết tâm đi thi môn cuối - 2
Bé Trung tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM sáng 4/7.
 
Trong buổi thi môn Toán sáng hôm 4/7, sau 2/3 thời gian thi, Trung len vào cửa phòng bảo vệ của điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM tìm chị. Trên tay cầm túi đồ chơi, cậu bé cứ đi quanh sân trường tìm dáo dác. Mẹ Trung ở bên ngoài trường nhưng Trung không hề sợ hãi. Khi thấy chị, Trung mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy.
Tin, ảnh: Lê Phương