Cần Thơ:

Một tiểu thương phát cơm trưa miễn phí cho các sĩ tử

(Dân trí) - Tấm lòng hảo tâm trên là của anh Trần Thế Duy, một tiểu thương ở chợ Cái Khế - Cần Thơ. Ngay trong sáng nay, gia đình anh Duy đã phát miễn phí 600 phần cơm và 600 chai nước suối miễn phí cho các sĩ tử đi thi.

Khi chúng tôi có mặt tại nhà số 6, đường Nguyễn Khuyến (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cũng là lúc gia đình anh Duy đang tất bật cho cơm và thức ăn vào hộp. Vừa làm anh Duy vừa cho biết: “Hôm qua, tôi mới quyết định làm công việc này nên chuẩn bị hơi cập rập, chứ ngày mai là đâu sẽ vào đấy.”

Anh Duy cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ phát cơm miễn phí cho các em vào buổi sáng của mỗi ngày thi, có cả cơm mặn và cơm chay (mỗi phần gồm 1 hộp cơm và 1 chai nước suối). Trong đợt thi này, tui phát 600 phần cơm/buổi, nhưng đến đợt thi sắp tới, tui sẽ vận động thêm một số anh em buôn bán chung để có thể kiếm thêm 200 - 300 phần nữa phục vụ cho các em”.

Trong số người phục vụ, ngoài người nhà, các sư cô còn có cả lực lượng đoàn viên. Em Lê Thị Ngọc Trúc, đoàn viên phường An Cư vui vẻ cho biết: “Em cũng như mấy bạn ở đây đều thấy vui khi góp chút công sức của mình vào đợt tuyển sinh này. Riêng công việc hỗ trợ chú Duy phát cơm cho các sĩ tử, em thấy rất vui nên lần sau em sẽ huy động thêm một số bạn nữa để tiếp tay với chú”.
 
Một tiểu thương phát cơm trưa miễn phí cho các sĩ tử - 1
Anh Duy và gia đình đang chuẩn bị 600 suất cơm để phục vụ các sĩ tử.

Đúng 10h30 phút, tại hai điểm thi trường THPT Châu Văn Liêm và trường THCS Đoàn Thị Điểm (cách điểm phát cơm khoảng 100m) các thí sinh đã bắt đầu ra cũng là lúc các nhân viên tình nguyện của anh Duy làm việc cật lực.

Ban đầu một số sĩ tử còn ngận ngại, nhưng khi được biết đây là những phần cơm miễn phí từ tấm lòng hảo tâm của một tiểu thương nên chỉ hơn một giờ sau đó, 600 phần cơm của anh Duy đã được phát hết.

Một phụ huynh chia sẻ: “Chúng tui là những nông dân, hàng năm làm ra cả trăm ngàn dạ lúa vậy mà chưa ai nghĩ và làm được việc này, còn người ta ở chợ phải mua gạo ăn vậy mà dám bỏ ra cả tấn gạo để phát cơm miễn phí cho con chúng tôi, thật tình chúng tôi cảm động và cảm ơn những người này nhiều lắm!”

Được biết, công việc nấu cơm và nấu món chay do các sư cô chùa Ngọc An (lộ 91 B) làm, còn công việc nấu món mặn thì những người trong gia đình anh Duy và một số người trong xóm cùng làm. Nếu tính ra giá thị trường, mỗi phần cơm trên có giá trên 10.000 đồng, chưa kể nước suối.

Anh Duy bày tỏ: Năm vừa rồi tui cũng cho gần 20 em học sinh ở Hồng Ngự, Đồng Tháp trọ miễn phí để đi thi. Do năm nay không có người trông coi nên tui và bà xã vận động một số anh em để làm công việc này. Vì một số em sau khi thi xong sẽ ở lại tại chỗ để chiều thi tiếp nên có cơm như thế này các em sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hoặc xem lại bài cho môn thi buổi chiều.

Ngô Nguyễn