TPHCM:

Mưa kéo dài gây khó cho thí sinh, phụ huynh

(Dân trí) - Trong khi tại nhiều địa phương thời tiết nắng nóng thì tại TPHCM, cơn mưa tuy không nặng hạt nhưng kéo dài lê thê ngay giờ tập trung cho môn thi thứ 2 chiều nay khiến nhiều thí sinh phải đội mưa vào phòng còn phụ huynh đứng trong mưa chờ sĩ tử.

Lúc 13h, cơn mưa bắt đầu kéo đến khiến nhiều thí sinh phải mặc áo mưa, che dù tất tả đến các hội đồng thi (HĐT).
Đội mưa đến HĐT
 
Đội mưa đến HĐT
 
Đội mưa đến HĐT
Đội mưa đến HĐT
Phụ huynh đợi mưa ngoài cổng trường. (Ảnh chụp tại HĐT trường ĐH Luật TPHCM)
 
Phụ huynh đợi mưa ngoài cổng trường. (Ảnh chụp tại HĐT trường ĐH Luật TPHCM)
Phụ huynh đợi mưa ngoài cổng trường. (Ảnh chụp tại HĐT trường ĐH Luật TPHCM)
Người mẹ trầm tư trong mưa trong lúc đợi con thi.
Người mẹ trầm tư trong mưa trong lúc đợi con thi.
Bốt điện thoại công cộng hư trở thành nơi trú mưa cho những bà mẹ.
 
Bốt điện thoại công cộng hư trở thành nơi trú mưa cho những bà mẹ.
Bốt điện thoại công cộng hư trở thành nơi trú mưa cho những bà mẹ.
Giết thời gian bằng game trong điện thoại (Ảnh chụp tại HĐT trường ĐHKHXH&NV TPHCM)
"Giết thời gian" bằng game trong điện thoại (Ảnh chụp tại HĐT trường ĐHKHXH&NV TPHCM)
Che chung một ô.
Che chung một ô.
 
Che chung một ô.
Các tình nguyện viên của trường CĐ Tài chính - Hải quan tiếp sức thí sinh. (Ảnh chụp tại điểm thi của trường Trưng Vương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TPHCM)
 
Mặc cho mưa cứ trút nước, các tình nguyện viên vẫn dùng dù, áo mưa hăng hái tràn ra cổng trường đón từng thí sinh vào phòng thi để khỏi bị mưa ướt. Các bạn tình nguyện làm việc một cách hăng say, đôi tay thoăn thoắt che mưa cho thí sinh, chân đi lại liên tục không biết mỏi. Những nụ cười vẫn hiển hiện trên gương mặt của các bạn sinh viên và họ không quên gửi những lời chúc tốt đẹp, lời động viên các thí sinh trước giờ thi.
 
Chú Huỳnh Ngọc Sơn có con thi ở điển thi trường Trưng Vương (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) đã nhanh tay quay lại clip sinh viên tình nguyện đội mưa đón thí sinh. "Một hình ảnh rất nhân văn và cần phổ biến rộng rãi cho phong trào đoàn hội chú à. Tôi rất ấn tượng về nghĩa cử cao đẹp của các bạn tình nguyện viên. Họ hành động dấng thân, quên mệt mỏi...", chú Sơn tâm sự.
 
Công Quang