Nén đau, chống nạng đi thi

(Dân trí) - Chân bó bột và còn đau nhức nhối nhưng thí sinh Nguyễn Trọng Nghĩa, SBD 14998, dự thi ngành Bảo quản chế biến nông sản, Trường ĐH Tây Nguyên vẫn cố gắng quên cơn đau thể xác để không bỏ lỡ kì thi ĐH năm nay.

Chúng tôi gặp thí sinh Nguyễn Trọng Nghĩa ngay khi em vừa kết thúc môn thi Sinh sáng nay trong tư thế vừa chống nạng vừa lê từng bước ra khỏi phòng thi. Nhìn một chân bị bó bột, khuôn mặt nhăn nhó vì vết thương đau nhức mỗi khi bước đi khiến nhiều người khâm phục cho nghị lực của Nghĩa.

Nén đau, chống nạng đi thi - 1

Nghĩa khó nhọc lê từng bước rời khỏi điểm thi.
(Ảnh: Minh Thông)

Nghĩa tâm sự: “Trước ngày thi hơn một tuần, em không may bị tai nạn giao thông khi đang đi học ôn, cú ngã đã làm gãy, dập ba ngón chân phải buộc phải đi bó bột và chống nạng gỗ mới đi được”.

Mặc dù chân bị đau phải chống nạng gỗ, nhưng Nghĩa vẫn một mình ra bến đón xe từ phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đến thành phố Buôn Ma Thuột của tình Đắc Lắc để dự thi vào Trường ĐH Tây Nguyên.

Ngày đi thi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ không thể đưa Nghĩa đi thi nên em phải một mình đón xe đò vượt quãng đường 150km sang tỉnh Đắc Lắc dự thi. Ngay khi đến nơi, Nghĩa được các tình nguyện viên giúp đỡ và dẫn vào ở trọ tại KTX Trường ĐH Tây Nguyên cách điểm thi chưa đầy 500m. Vào buổi thi sáng nay, Nghĩa phải dậy đi từ lúc 6 giờ sáng, cà nhắc từng bước để không bị muộn giờ thi.

Nén đau, chống nạng đi thi - 2

Một phóng viên đã đến giúp đỡ Nghĩa khi em vừa rời khỏi phòng thi.
(Ảnh: Minh Thông)

Nghĩa chia sẻ: “Môn Sinh sáng nay em làm bài cũng tạm tạm, chiều nay môn Toán hy vọng sẽ làm được bài”. Ngay sau khi thi xong môn Sinh, em ra thẳng quán cơm trước cổng trường để ăn trưa và ngồi uống nước chờ đến giờ thi buổi chiều luôn".

Nhiều phụ huynh ngồi chờ thí sinh trước cổng Trường ĐH Tây Nguyên thấy cậu sĩ tử với một chân bị thương vẫn đi thi đã đến động viên, hỏi thăm làm Nghĩa thấy ấm lòng và thêm sức mạnh trong kỳ thi này.

Đôi nạng gỗ cùng nỗ lực vượt khó là sức mạnh để Nghĩa đạt được mục tiêu và ước nguyện của mình trong kỳ thi năm nay.
 
Được biết, mơ ước của Nghĩa là trở thành kỹ sư nông nghiệp.

Minh Thông - Duy Tuyên