Ngày đầu thi ĐH và những chuyện “bi hài”

(Dân trí) - “Dở khóc, dở cười” khi “chiều” thí sinh, “xém” mất thi vì thuốc bổ và ăn uống, cương quyết không ký vào biên bản đình chỉ thi, ngớ người vì không được thi... Có nhiều những câu chuyện “bi hài” ngay trong ngày đầu thi ĐH.

Mếu máo khi “chiều” thí sinh

Tại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, do thời tiết nắng nóng nên nhiều trường bật điều hòa phục vụ thí sinh. Tuy nhiên theo quy định thì cần phải mở cửa sổ để thanh tra, giám thị hành lang giám sát. Nhiệt độ ngoài trời thì lên đến 37-38 độ, cửa sổ thì mở toang nên dẫn đến tình trạng máy điều hòa “quá tải”. Trong khi thí sinh hưởng một phần mát mẽ thì nhà trường "méo mặt" vì sau kì thi tuyển sinh không biết sẽ phải đầu tư bao nhiêu chi phí để “bảo dưỡng” điều hòa.
 
Ngày đầu thi ĐH và những chuyện “bi hài”  - 1

Không ít những câu chuyện "dở khóc, dở cười" ở ngày đầu thi ĐH.

Không giống như ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội lại có cách “chiều” thí sinh ngược lại: “tắt điều hòa để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh”

Giải thích về việc thay đổi “lời hứa” ngồi phòng lạnh, lãnh đạo nhà trường cho hay: “Kỳ thi năm trước, trường đã để phòng điều hòa cho thí sinh nhưng nhiều phụ huynh đã phản ánh rằng, do ngồi điều hòa nên con họ ốm vì từ nóng vào lạnh đột ngột. Do vậy, kỳ thi này nhà trường không để điều hòa để giữ sức khỏe cho thí sinh”.

Mặc dù đã thanh minh rõ ràng như vậy nhưng kết thúc buổi thi một thí sinh phàn nàn: “Trường hứa là bật điều hòa mà lại thay đổi. Nếu lo ngại như thế thì chỉ cần hướng dẫn “kỹ thuật” để thí sinh không bị nóng lạnh đột ngột chứ ai lại tắt điều hòa”.

Chuyện điều hòa chưa xong thì lại đến thang máy. Tòa nhà 11 tầng của Trường ĐH Ngoại thương có trang bị thang máy nhưng khổ nỗi khi lập trình thì thang máy sẽ không dừng lại ở tầng 3, 4 và 5. Tránh tình trạng thí sinh vào thang máy rồi đi lên đi xuống không đến được phòng thi nên nhà trường đưa ra khuyến cáo to tướng: “Thí sinh nào thi tầng 3, 4, 5 thì đi cầu thang bộ”.

Cũng để "chắc ăn" và tránh tình trạng thí sinh “nghịch” thang máy thì nhà trường cũng bố trí ở mỗi phòng thang máy một sinh viên tình nguyện hướng dẫn về thao tác sử dụng. Tuy nhiên với sự “khôn khéo” của thí sinh cũng khiến nhiều giám thị phì cười.

“Có em ngại đi cầu thang bộ nên cứ nhảy tọt vào thang máy lên tầng 6 sau đó đi bộ xuống tầng 5 cho nhanh”, một sinh viên tình nguyện cho biết.

“Xém” mất thi vì thuốc bổ và ăn uống

Để tăng cường thể trạng cho Đ. trong quá trình học ôn thi, gia đình đã mua về nhiều loại thuốc bổ dưỡng gồm các loại vitamin…Tưởng sức khỏe Đ. sẽ được tăng lên ai dè trong vòng 1 tuần, Đ đã tăng lên 7 kg, toàn thân bị phù nề.

Trước sự việc, gia đình đã lập tức đưa em vào bệnh viện Việt Đức để điều trị. Ngày hôm nay, từ sáng sớm nay, Đức được các bác sĩ tiêm một mũi, sau đó bố đưa đến trường thi. May mắn cho D. là cả hai môn thi em không gặp sự cố gì về sức khỏe. Để đề phòng bất chắc người nhà Đ cho biết, kết thúc môn thi thứ hai trong buổi chiều, Đ sẽ trở lại bệnh viện để tiếp tục chăm sóc sức khoẻ để chuẩn bị cho môn thi cuối vào ngày mai.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Kinh doanh Hà Nội, đúng vào lúc tập trung làm bài môn Toán, thí sinh G. ôm bụng nhăn nhó. Thấy sự cố bất thường, giám thị đưa em xuống phòng y tế, qua kiểm tra bác sĩ kết luận G. bị tiêu chảy cấp, mạch yếu, hạ huyết áp. Sau khi tìm hiểu thì mới biết, sáng nay trước khi đến trường thi G. đã ăn bánh mì patê ngoài đường, và uống 2 cốc sữa.

May mắn cho G là với sự trợ giúp của nhân viên y tế thì sau 15 phút cơn đau bụng cũng qua và G trở lại phòng thi. Đúng là chỉ vì chiếc bánh mỳ mà “xém mất thi”.

Cương quyết không ký vào biên bản thi

Kết thúc ngày thi đầu tiên cả nước có đến 51 thí sinh bị đình chỉ trong đó đa phần là sử dụng điện thoại di động và mang tài liệu vào phòng thi.

Nếu những thí sinh mang điện thoại thì ngoan ngoãn ký vào biên bản đình chỉ thi thì trái lại những thí sinh mang tài liệu vào phòng thi luôn một mực “kêu oan”: Em có sử dụng tài liệu đâu!

Gần hết giờ làm bài, thí sinh H - dự thi vào Học viện Hành chính Quốc gia bị giám thị phát hiện có mang theo tài liệu. Cương quyết thực hiện đúng quy chế giám bị yêu cầu H ký vào biên bản đình chỉ thi.

Với lý do chưa sử dụng tài liệu nên H cương quyết không ký vào biên bản. Trước sự “ngoan cố” đó giám thị đã yêu cầu các đồng nghiệp đưa H xuống phòng hội đồng. Tại đây với sự giải thích tận tình của các lãnh đào nhà trường: “Theo quy chế nếu giám thị phát hiện thí sinh mang tài liệu vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi”.

Phải mất 10 phút đấu tranh với tư tưởng và được động viên của các giám thi thì H mới chịu ký vào biên bản đình chỉ thi cùng với những giọt nước mắt lăn trên má.

Ngớ người vì không được thi

Tại Hội đồng thi Học viện Ngân hàng có 2 thí sinh đã bị loại ra khỏi danh sách trong ngày đến làm thủ tục dự thi. Sở dĩ hai thí sinh này bị loại là do vi phạm quy chế thi... trong năm trước.

“Lúc thông báo không được dự thi hai em cứ ngớ người ra vì chẳng hiểu vì sao. Đến lúc lật lại hồ sơ thì mới vỡ lẽ hai thí sinh này thuộc diện bị đình chỉ thi 1 năm do vi phạm quy chế năm 2009” - giám thị phòng thi cho biết.

Còn lãnh đạo Học viện Ngân hàng thì “cằn nhằn”: Bộ gửi danh sách những thí sinh không được phép dự thi chậm quá, mãi đến tận ngày làm thủ tục mới gửi xuống. Giá như biết trước thì đã thông báo để thí sinh khỏi phải tốn tiền bạc về Hà Nội dự thi.

Nguyễn Hùng