Nghệ An:

Người dân lo chỗ ăn, nghỉ cho thầy cô, học sinh thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Tại huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An có hơn 2.181 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại 4 hội đồng. Trong đó, hai hội đồng thi ở cách xa trung tâm huyện hàng chục cây số đã được người dân bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ và thí sinh ở xa.

Người dân lo chỗ ăn, nghỉ cho thầy cô, học sinh thi tốt nghiệp - 1
Nhiều cán bộ coi thi, học sinh huyện Tân Kỳ, Nghệ An được người dân địa phương bố trí chỗ ăn, ở trong 4 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Phúc Duy)

Trước đó, từ cuối tháng 5, cán bộ Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ phối hợp với hội phụ huynh và chính quyền sở tại thực hiện phương án mượn nhà dân cho cán bộ coi thi và thí sinh ở xa đến. Cô Chu Thị Minh Xuân - Hiệu phó nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi điểm sở tại cho biết: “Trên địa bàn trường đứng chân không có nhà nghỉ, hàng ăn nên việc bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ coi thi phải dựa vào dân. Nhà trường đã lên phương án mượn nhà dân cho cán bộ coi thi ở; phối hợp với chính quyền, công an địa phương bảo vệ an toàn cho cán bộ coi thi, thí sinh ở xa đến thi...”.

Sáng nay 1/6, 55 cán bộ coi thi đã được bố trí chỗ nghỉ. Nhiều ngày nay, nước sinh hoạt trên địa bàn hai xã Nghĩa Thái, Tân Phú khan hiếm, điện mất luân phiên, nhưng nhiều gia đình đã trữ nước vào chum, vại để phục vụ cán bộ coi thi.
 
Cô Nguyễn Thị Minh Châu - Trường THPT Tây Hiếu, Nghĩa Đàn cảm động: “Trường ở đây còn khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng chúng tôi thật sự cảm động trước tình cảm mà nhân dân nơi đây dành cho chúng tôi. Nhiều gia đình nhà chật, nhưng vẫn dành một gian cho thầy cô ở, phục vụ nước uống chu đáo...” .
 
Chị Thảo có nhà ngay trước cổng trường, rộng rãi, thoáng mát, đã dành hẳn phòng khách cho 6 giám thị ở, bố trí con ở nhà nấu nướng, nước nôi giúp các thầy cô. Hay như chị Trần Thị Oanh đã gửi hai con về nhà ngoại để lấy chỗ cho thầy cô nghỉ ngơi...
 
Từ nhiều năm nay, người dân xã Tân An (nơi có Trường THPT Tân Kỳ III đứng chân) đã hình thành nếp sống đẹp, cứ đến mùa thi (tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10), những gia đình gần trường lại chuẩn bị giặt giũ chăn màn, dọn dẹp nhà cửa, kê lại giường để phục vụ cán bộ coi thi đến nghỉ ngơi. Ông Phan Công Diễn (cán bộ hưu trí, đã nhiều năm cho giám thị ở nhờ trong mùa thi) cho biết: “Năm nào gia đình cũng có cán bộ coi thi đến ở. Nhà tôi có hai ông bà, nhà cửa rộng rãi. Cứ cuối tháng 5, khi mùa thi cận kề, tôi lại bảo bà dọn dẹp nhà cửa, kê thêm giường, mượn thêm quạt... chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cán bộ coi thi...”. Nhiều nhà còn “tình nguyện” trải chiếu giữa nền nhà nhường giường cho cán bộ coi thi và thí sinh.
 
“Những ngày thi cử này, mình chịu nóng một chút, chịu chật chội một chút cũng không sao. Miễn rằng cán bộ coi thi có chỗ ăn nghỉ đàng hoàng, thoải mái để họ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cháu an tâm thi tốt” - bác Lê Văn Bình, xóm Đô Lương, xã Tân An chia sẻ.
 
Không lấy một đồng tiền trọ, điện, nước phục vụ miễn phí, nhiều khi còn xung phong nấu nướng phục vụ cán bộ coi thi, thí sinh ở xa đến thi, người dân ở các xã Nghĩa Thái, Tân Phú, Tân An (huyện Tân Kỳ) chỉ mong muốn đóng góp sức mình vào sự nghiệp trồng người của quê hương đất nước. Chính tấm lòng, tình cảm của họ đã làm nên thành công, tạo nên dấu ấn cho mùa thi.
 
Phúc Duy