Nhà nghèo, em nhường anh đi thi ĐH

(Dân trí) - “Lo cho cả hai anh em cùng ra thành phố thi rất tốn kém mà nếu cả hai đều đậu thì ba mẹ không biết xoay xở làm răng để hai anh em đi học”. Nghĩ thế, Hoàng Thành đã nhường anh đi thi ĐH dù năm nay cả hai anh em đều ôn thi.

Nhà nghèo, em nhường anh đi thi ĐH - 1
Thí sinh Hoàng Thanh Hợi cho biết: “Em phải gắng làm bài tốt vì thi cho cả phần của em trai”. 

Hai anh em Hoàng Thanh Hợi và Hoàng Thành ở thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ba mẹ hai em làm nông, mẹ lại hay bệnh. Vừa rồi, Hợi ra Đà Nẵng dự thi vào Đại học Kinh tế.

Hợi kể: “Năm ngoái em đã thi đậu vào một trường cao đẳng Quảng Bình nhưng em phải quyết định bỏ học vì lúc đó mẹ trở bệnh rất nặng. Mẹ em bị u vú, lúc đó mẹ nhập viện chưa biết là u lành hay u ác. Nếu em lên thành phố học thì lo mẹ ở nhà không ai chăm khi bố em phải lo làm lụng cáng đáng mưu sinh lo cho cả nhà, em trai vẫn còn đi học. Mà lúc đó, tiền dành dụm, vay mượn được bao nhiêu cũng phải dành chăm lo viện phí, lo sức khỏe của mẹ trước hết”.

Một năm qua, Hợi vừa chăm cho mẹ, vừa tập trung ôn luyện thi đại học.

Hiện bệnh tình của mẹ Hợi đã có phần đỡ hơn, nhưng năm nay, đến lượt em trai của Hợi cũng thi đại học. Hai anh em Hợi và Thành bàn nhau, lo cùng lúc cho cả hai anh em đi thi sẽ rất tốn kém. Mà nếu cả hai anh em cùng đậu thì chắc chắn ba mẹ cũng không thể xoay xở cho cả hai anh em cùng đi học. Vậy là anh em Hợi quyết định chỉ một người đi thi thôi.

Lấy lý do năm ngoái anh Hợi đã đi thi, có kinh nghiệm, lại ôn thi suốt 1 năm qua, nắm chắc phần thắng hơn nên Thành nhường anh đi thi trước. Còn Thành nhận phần ở nhà phụ giúp gia đình, “khi nào nhà mình đỡ hơn em sẽ đi thi”.

Hợi cho biết: “May mắn là khi vào Đà Nẵng, em được các anh chị tình nguyện viên tìm cho chỗ ở giá rẻ, 20.000 đồng/ngày, ngay gần điểm trường thi nên không tốn kém tiền xe ôm đi lại. Thi xong khối A vào Đại học Kinh tế, em sẽ tiếp tục ở lại Đà Nẵng dự thi khối B vào Cao đẳng Y dược Đà Nẵng. Em tính tiền trọ thi ở thành phố, ăn uống tiết kiệm một chút, tiền bố mẹ cho mang theo đi thi cũng vừa đủ. Miễn đừng có phát sinh chi thêm…”.

Nhà nghèo, em nhường anh đi thi ĐH - 2
Hợi (đeo ba lô) đang nhờ các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tìm giúp chỗ trọ giá rẻ.
 
Đi thi với nỗi trăn trở canh cánh trong lòng, phải thi cả phần của em trai nên Hợi gắng làm bài thi thật tốt. Hợi hy vọng sẽ đạt kết quả cao vì em làm bài thi khối A khá ổn. Chỉ có mấy câu trong đề Toán và Lý quá khó, nên Hợi không giải đề thi được trọn vẹn.

 

PV Dân trí vừa liên lạc với thí sinh Hoàng Thanh Hợi và được biết hiện nay em đang trọ thi tại nhà dân ngay đầu ngõ 226 đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng. Nhà trọ này ngay sát Trường THCS Trần Hưng Đạo - điểm thi khối B của em Hợi. Em sẽ trọ thi ở đây đến trưa ngày 10/7.

 
Bài và ảnh: Khánh Hiền