Thi CĐ tại TPHCM:

“Nhẹ nhõm” với 3 môn Hóa, Địa, Ngoại ngữ

(Dân trí) - Sáng nay, thí sinh tại cụm TPHCM bước vào buổi thi cuối của đợt thi CĐ với tâm trạng khá thoải mái, tuy vẫn có em mệt mỏi sau 3 đợt thi căng thẳng. Kết thúc buổi thi, các sĩ tử đều thở phào vì đã hoàn tất kỳ thi.

“Nhẹ nhõm” với 3 môn Hóa, Địa, Ngoại ngữ  - 1
Thí sinh mệt mỏi trước khi vào làm bài thi môn cuối. (Ảnh: Lê Phương)
 
Tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (Q. Gò Vấp), nhiều thí sinh (TS) tranh thủ chợp mắt trước giờ phát đề trắc nghiệm. Điểm thi này sáng nay các TS thi các môn Hóa (khối A, B) và Ngoại ngữ (khối D1).
 
“Nhẹ nhõm” với 3 môn Hóa, Địa, Ngoại ngữ  - 2
Những thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi Trường CĐ kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân. (Ảnh: Lê Phương)

TS Hoàng Thị Thu Trang, quê Vũng Tàu, thi vào ngành Quản trị kinh doanh tự tin khoe bài làm môn Hóa chắc được 8 điểm: “Đề dễ hơn hồi thi ĐH nhiều. Em làm được gần hết, chỉ có 5-6 câu là “đánh bừa”. So với đề ĐH thường lắt léo, đề CĐ chủ yếu dựa trên những công thức có sẵn, bài tập cũng đơn giản hơn”.

Chính vì thế, TS Trang mạnh dạn khẳng định khả năng đậu trường này rất cao.

Trong khi đó, Trần Hoàng Tuấn, quê ở Bình Thuận, thi khối B, lại cho biết: “Đề Hóa hôm nay cũng tương đối, vừa đủ thời gian làm. Với học lực trung bình, em này chỉ làm được 50%.”

Còn với môn Ngoại ngữ khối D1, TS Hồ Trần Thiên Phúc (quê Tiền Giang) nhận xét: “Đề cũng 80 câu như đề ĐH nhưng dễ hơn. Đa phần cho ra phần ngữ pháp còn đề ĐH khó ở phần đọc hiểu nhiều. Em làm kỹ 60 câu, còn 20 câu “làm lụi” thôi, tính ra chắc được 7-8 điểm gì đó. Lúc thi vào ĐH Tài chính Marketing, môn này em chỉ được 3-4 điểm”. Nhưng dù sao, Phúc cũng tự tin mình sẽ đậu CĐ với tổng điểm 18-19 điểm.

“Nhẹ nhõm” với 3 môn Hóa, Địa, Ngoại ngữ  - 3
Thí sinh TPHCM kết thúc buổi thi cuối của kỳ thi CĐ 2010. (Ảnh: Điền Hà)
 
Tại điểm thi ĐH Nông lâm TPHCM - thuộc hội đồng thi Trường CĐ Công thương TPHCM, TS Lê Thị Huyền (quê Thái Bình) cho biết em làm rất ổn, chắc đến 80%, đề CĐ không khó như đề thi ĐH. Huyền đăng ký thi vào Học viện Hàng không, làm bài môn tiếng Anh không được tốt nhưng đề thi CĐ em làm rất ổn. Huyền cười tươi: “Em có thể về quê nghỉ ngơi được rồi, tuy thi ĐH em không dám hi vọng nhiều nhưng thi xong em cảm thấy thoải mái, em đã làm hết sức mình”.

TS khối C sáng nay cũng hoàn thành bài thi môn Địa với tâm trạng thoải mái và ra về trước giờ làm bài. Một nhóm học sinh trường THCS Bảo Lâm (Lâm Đồng), thi tại THCS Trường Sơn (Q. Gò Vấp) - điểm thi của CĐ Bách Việt cho rằng đề môn Địa cũng tương đương đề thi tốt nghiệp THPT. Sau 3 môn thi, nhóm này thể tự tin “dư sức” đậu CĐ, còn ĐH thì khả năng 50:50.

Nguyễn Thu Linh đến từ Bình Dương, thi ngành Sư phạm văn của CĐ Gia Lai thì làm hết 3 câu phần chung và 2 câu phần riêng, em đoán ít nhất cũng được 7 điểm.

“Nhẹ nhõm” với 3 môn Hóa, Địa, Ngoại ngữ  - 4
Thí sinh tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân bị lực lượng phát tờ rơi “bủa vây” ngay khi ra khỏi trường thi. (Ảnh: Lê Phương)
 
Kỳ thi CĐ năm 2010 đã kết thúc. Nhiều TS vui mừng vì làm bài tốt, chắc chắn sẽ được làm tân sinh viên của năm học mới như Trần Thanh Phong (quê An Giang) thi vào trường ĐH KHXH & NV TPHCM.

Cũng có em biết chắc không đậu ĐH nhưng vẫn quyết chí thi tiếp năm sau như em Hoàng Thị Thương (quê Bình Phước) thi vào trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM. Và nhiều em đang hồi hộp hi vọng sẽ đậu như em Nguyễn Thị Mai (quê Thanh Hóa) thi vào ĐH KHTN TPHCM…

Nhưng dù làm bài tốt hay không, các sĩ tử đều cảm thấy nhẹ nhõm, bàn tính đến chuyện về quê hay đi chơi, có bạn quyết định trước hết phải “ngủ một giấc cho đã”.

Lê Phương - Điền Hà - Hồng Nhung 

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010