Nhiều sự cố “hi hữu” của sĩ tử tại Huế

(Dân trí) - Khá nhiều những trường hợp sĩ tử đến Huế gặp “tai nạn” bất ngờ trong đợt thi ĐH thứ nhất như đau bụng, bị hù dọa, mất ví hay bị chặt chém… Nhờ sự giúp đỡ tận tình từ các tình nguyện viên, sĩ tử đã ổn định tinh thần, chỗ ở...

* Sáng 3/7, tại Hội đồng thi Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế, trong lúc làm thủ tục dự thi vào khối A, thí sinh Nguyễn Công T. (quê Nghệ An) đã lên cơn co giật, sốt cao, đau bụng dữ dội, phải khẩn cấp được các bạn cùng quê, người nhà và tình nguyện (TNV) chuyển viện cấp cứu.  

Được biết, T. bị ngộ độc thức ăn do ăn phải cơm bụi gồm rau sống, tôm, rau xào... trên vỉa hè tối 2/7. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, T. dần bình phục và có thể dự thi môn đầu tiên vào sáng 4/7.

Nhiều sự cố “hi hữu” của sĩ tử tại Huế - 1
Nhóm sinh viên tình nguyện ĐH Ngoại ngữ với điện thoại, bản đồ, nước uống và lòng nhiệt tình đã giúp đỡ nhiều trường hợp thí sinh gặp nạn.

* Vào 12h đêm 1/7, thí sinh H. (quê Đô Lương, Nghệ An) khi vừa xuống ga Huế đã gặp phải 1 nhóm 3 thanh niên giả là sinh viên, dùng lời lẽ ngon ngọt dụ về cho ở chung phòng trọ. H. cùng nhóm này đến chỗ nghỉ thì bất ngờ bị “xin đểu”, 3 thanh niên đã dọa nạt lấy hết tư trang, tiền bạc của H.

Cũng còn may là H. đã nhanh chân chạy thoát khỏi đám côn đồ giả danh này, chạy ngược trở lại ga Huế, nhờ các TNV giúp đỡ chỗ ở. Hiện, H. đang ở trong ký túc xá ĐH Y Dược và yên tâm ôn bài.

* Cũng vào đêm 1/7, có 2 mẹ con thí sinh quê Đồng Hới với nét mặt đau buồn đã ở lại suốt đêm trên sân ga Huế. Mẹ lo cho con học bài ôn thi bên ánh điện neon sân ga mà nước mắt giàn dụa vì người cha mới bị tai nạn giao thông nặng trong lúc đi cùng 2 mẹ con vào Huế.

Sáng sớm hôm sau, đúng 5h, người mẹ này đưa con đến ký túc xá, sau đó quay trở về ga, bắt tàu về thăm chồng tại bệnh viện Đồng Hới.

* 2 thí sinh người huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình do lộn xộn trong lúc đi tàu chợ đến Huế đã bị bọn côn đồ lấy mất 2 ví tiền. Còn một ít tiền trong người thì khi xuống ga, 2 em còn bị xe ôm “chặt” đẹp với giá 150.000đ/người cho quãng đường dài…3 km đi từ ga Huế về đường Duy Tân.

Hiện tại, 2 em đã được TNV bố trí ở tại các chỗ miễn phí, yên tâm cho ngày thi sắp tới.

Nhiều sự cố “hi hữu” của sĩ tử tại Huế - 2
Nhóm sinh viên ĐH Kinh tế Huế chuyên trực ca đêm, các bạn đã tự nguyện trực cho đến 6h sáng, trong khi giờ giới hạn là 23h30.

Theo khảo sát của chúng tôi và ý kiến TNV ở bến xe và nhà ga, giá xe ôm đã tăng từ 5.000-10.000 đ. Nhiều trường hợp thí sinh đang được tư vấn chỗ ở giá rẻ tại bàn đón tiếp của TNV thì nhiều bác xe ôm tiến tới tới nói ngon ngọt; hay trừng mắt gây gổ để lấy khách.

Hiện tại, bạn Nguyễn Phúc Chính, SV năm 3 ngành quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Huế - trưởng ban tiếp sức mùa thi của trường tại ga Huế đã có sáng kiến lập 1 tổ tuần tra (6-10 người) từ 1h đêm đến 5h sáng. Nhiệm vụ chính là  đi xe đạp, xe máy quanh những tuyến đường TP Huế để đón những trường hợp lạc đường hoặc bị xe ôm chèo kéo. Sau đó sẽ tư vấn tại chỗ cho thí sinh những nơi ở tốt nhất.

Tin, ảnh: Đại Dương