Những cuốc xe lai miễn phí mang “thương hiệu” sinh viên

(Dân trí) - Bất chấp mưa, nắng những cuốc xe ôm miễn phí mang "thương hiệu” sinh viên có mặt hầu hết khắp ngõ ngách thành phố Vinh đưa sĩ tử đến điểm thi, tìm chỗ trọ.

Những cuốc xe lai miễn phí mang “thương hiệu” sinh viên - 1
Những cuốc xe lai do sinh viên cầm lái lên đường chở sĩ tử đến điểm trọ.
 
Sinh viên Nguyễn Đăng Quý chia sẻ: “Nhận nhiệm vụ “hành nghề” này em vui lắm, dẫu biết đó là có phần vất vả, nhưng hơn hết là tình cảm của mình được sẻ chia cùng các sĩ tử trong kỳ thi. Với em chỉ mong muốn những cuốc xe lai này hữu ích, giúp các thí sinh đến địa điểm cần tìm, có nơi ở tốt và để có một kỳ thi suôn sẻ”.
 
Bắt đầu từ ngày 30/6, thành Vinh do ảnh hưởng cơn bão số 2 trời vẫn mưa như trút nước, thế nhưng trước cổng ĐH Vinh, các thành viên trong “Đội xe ôm miễn phí tiếp sức mùa thi” vẫn nhiệt tình bám trụ đón tiếp, hướng dẫn, đưa đón miễn phí các thí sinh, người nhà thí sinh ở xa về TP Vinh ứng thi. Bạn Lê Công Minh, đội phó đội xe ôm tình nguyện cho biết, lực lượng của đội gồm 36 bạn sinh viên được tuyển chọn rất kỹ càng. Tiêu chuẩn để được vào đội là các bạn phải thông thạo mọi ngõ ngách trong TP Vinh, có bằng lái xe máy, và điều kiện tiên quyết là phải có xe máy và hai mũ bảo hiểm.
 
Những cuốc xe lai miễn phí mang “thương hiệu” sinh viên - 2

Trong buổi sáng đầu tiên ra quân, mặc dù trời mưa to nhưng đội đã kịp có những cuốc xe đầu tiên. Chính sự nhiệt tình, cởi mở, thân thiện của các bạn đã góp phần làm xua đi sự bỡ ngỡ và lo âu của các thí sinh ở xa mới đến.

“Em từ Hà Tĩnh ra, chưa biết đường xá thế nào, may được các anh chị sinh viên tình nguyện chở đi đến nhà trọ miễn phí. Em vừa gọi điện báo cho bố mẹ, cả nhà em ai cũng mừng và cảm ơn đội tình nguyện nhiều lắm!”, em Nguyễn Hoài Thương, một thí sinh dự thi vào ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH Vinh chia sẻ.
 
Những cuốc xe lai miễn phí mang “thương hiệu” sinh viên - 3
Một tay lái nữ đảm nhận trách nhiệm đưa đón sĩ tử.
 
Trong 36 thành viên của đội xe ôm miễn phí, có những bạn mới lần đầu tiên tham gia nhưng cũng có những bạn đã là đội viên “thâm niên” của đội trong nhiều năm. Cô sinh viên có dáng người nhỏ nhắn và nụ cười tươi rói Lê Thị Hằng, thành viên đội vui vẻ cho biết: “Mùa thi năm ngoái, em ra Vinh thi cũng được các anh chị trong đội xe ôm miễn phí giúp đỡ rất nhiều. Năm nay, em xung phong nộp đơn xin vào đội để giúp lại các bạn thí sinh như các anh chị đã từng giúp em năm ngoái. Em nghĩ, nếu năm nào cũng tổ chức được hoạt động này và có nhiều bạn sinh viên tham gia hơn nữa thì các thí sinh đi thi đại học sẽ đỡ vất vả hơn nhiều lắm!”.
 
Những cuốc xe lai miễn phí mang “thương hiệu” sinh viên - 4
Tiếp sức sĩ tử những cuốc xe lai miễn phí.

Còn đối với Lê Công Minh, sinh viên K48, Khoa Công nghệ Thông tin thì đây đã là năm thứ 4 bạn tham gia đội xe ôm tình nguyện này. “Mỗi năm tham gia lại có những kỷ niệm khác nhau. Nhưng vui nhất là được giúp đỡ các bạn thí sinh và gia đình ở xa. Năm ngoái đội đã chở được hơn một nghìn lượt thí sinh và người nhà đó anh à”, Minh tự hào chia sẻ.

Trời đã quá trưa, mưa và gió vẫn quất mạnh từng đợt, nhưng đội xe ôm sinh viên này vẫn “trực chiến” trong tư thế sẵn sàng. Nguyễn Thị Vân, một thành viên cho biết: “Chỉ mong giúp được càng nhiều thí sinh càng tốt thôi anh à, tụi em không nề hà mệt nhọc chi. Rứa mới gọi là thanh niên tình nguyện, toàn đội sẽ vẫn trực như thế này cho đến hết ngày 15/7 cơ!”.
 
Những cuốc xe lai miễn phí mang “thương hiệu” sinh viên - 5
Đội phó Đội xe ôm tình nguyện Lê Công Minh đang làm “nhiệm vụ”.

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Sức trẻ, sự nhiệt tình của màu áo xanh tình nguyện đang góp phần làm ấm lòng các sĩ tử lều chõng về Vinh ứng thí.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay trong sáng nay tại các điểm chốt cụ thể ở cụm thi Vinh đã có hàng trăm cuốc xe lai miễn phí do các sinh viên thực hiện và được rất nhiều người ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Nam đưa con đi thi đến từ huyện Yên Thành chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đến thành phố, mọi thứ như mò kim đáy bể, may mà có các cháu sinh viên tình nguyện giúp đỡ không bố con tôi mò mãi cũng không ra địa điểm thi ở đâu, tôi vui mừng và cảm ơn các cháu ấy nhiều lắm”.

Nguyễn Duy - Thành Duy