Những lầm tưởng ngớ ngẩn đến “chết người” của sĩ tử

(Dân trí) - “Hôm qua đi làm thủ tục, em tưởng cô giáo bảo 8 giờ mới bắt đầu làm bài nên 6h sáng chị em mới chở em đi thi. Gặp đoạn đường kẹt xe, em…”, chưa nói hết câu, chàng sĩ tử bật khóc nức nở.

Chỉ vì ý nghĩ chủ quan, Nguyễn Tiến Đạt (học sinh Trường THPT Long Khánh, Đồng Nai) đã phải dừng chân trước cảnh cổng trường thi lúc 7 giờ 22 phút vì đến trễ. Không nói nên lời, cậu học trò chỉ biết đứng khóc trong niềm tiếc nuối của những người chứng kiến vụ việc.

Những lầm tưởng ngớ ngẩn đến “chết người” của sĩ tử - 1
Thí sinh  Nguyễn Tiến Đạt nuối tiếc vì tới trễ. (Ảnh: Điền Hà)

Sát ngày thi, Đạt lên ở trọ cùng chị gái trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức). Hôm trước đi làm thủ tục dự thi, Đạt nghe nhầm là cô giáo nói 8 giờ mới bắt đầu làm bài. Vì thế 6 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Vân (chị gái Đạt) mới chở em trai tới trường thi. Đúng thời điểm này, quốc lộ 13 kẹt xe trầm trọng. Dù đã cố hết sức chạy nhanh nhưng tới được trường ĐH Khoa học tự nhiên (KP 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức) đã quá trễ. Đạt buộc phải đứng ngoài cánh cổng dù chị gái và những bậc phụ huynh khác đã cố gắng nài nỉ giám thị cho em vào.

Những lầm tưởng ngớ ngẩn đến “chết người” của sĩ tử - 2
Kẹt xe là một nguyên nhân khiến thí sinh trễ thi. Trong ảnh: Quốc lộ 13 lúc 6h sáng 4/7/2011. (Ảnh: Điền Hà)

Không chỉ thí sinh Đạt, một thí sinh khác cùng thi tại hội đồng thi ĐH Kinh tế  - Luật TP HCM cũng đành phải ra về vì tới trễ. Khi giám thị không cho vào, thí sinh này quay về luôn.

Những lầm tưởng ngớ ngẩn đến “chết người” của sĩ tử - 3
Không phải thí sinh nào đi trễ cũng may mắn đến phòng thi vừa kịp giờ. (Ảnh: Điền Hà)

Chứng kiến hai cậu học trò không được “vượt ải” vì đến trễ, bác Bình (quê ở Nghệ An) lắc đầu: “Tôi ở trọ gần trường mà 5 giờ đã dậy đưa con đi thi rồi. Không thể chủ quan được, sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên đi sớm cho chắc ăn”.

Những lầm tưởng ngớ ngẩn đến “chết người” của sĩ tử - 4
Phụ huynh nhờ giám thị chuyển máy tính cho con trong phòng thi. (Ảnh: Điền Hà)

Một trường hợp khác cũng tới trễ vì chủ quan giờ giấc tại hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM . Đến 7 giờ 12 phút, chàng sĩ tử chạy như bay tới cổng trường. Sau khi được sinh viên tình nguyện cấp tốc chở bằng xe máy vào phòng thi, cậu trò mới may mắn kịp giờ.

Bên cạnh lý do thí sinh “đểnh đoảng”, tình trạng kẹt xe góp phần làm nhiều sĩ tử lỡ hẹn kỳ thi ĐH. Trước tình hình này, ban lãnh đạo các trường ĐH đã luôn nhắc nhở các thí sinh phải đi sớm, tránh đến trường thi muộn giờ.

Không chỉ nhầm giờ thi, nhiều thí sinh dù vào buổi thi toán nhưng lại quên máy tính, giấy báo dự thi... Dù các giám thị luôn “ca mãi một bài ca” là chuẩn bị giấy tờ, máy tính cẩn thận trước khi đi thi  nhưng vẫn có những sĩ tử quên. Tại trường hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật, người nhà thí sinh chạy xe hộc tốc tới nhờ sinh viên tình nguyện mang giấy báo dự thi vào phòng cho con.

Có bạn quên máy tính, phút cuối nhờ người thân ở trọ gần mang đến. Thậm chí, sáng nay tại điểm thi của trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, một thí sinh đến cổng trường mới chợt nhớ không mang theo máy tính. Nhanh trí, em này liên hệ với các sinh viên tình nguyện của trường và được các anh chị sinh viên cho mượn.

Điền Hà - Lê Phương