Những vui buồn trong đợt thi ĐH đầu tiên

(Dân trí)- Kì thi ĐH đợt 1 đã khép lại với nhiều dấu ấn mà trong đó có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Không chỉ thí sinh, phụ huynh mà ngay bản thân những người được Bộ GD-ĐT cấp thẻ xuống các hội đồng thi nắm tình hình cũng mệt nhoài vì những tình huống… “đặc biệt”

Thi xong “đội nắng” chờ lấy đồ

Nhằm tạo điều kiện cho sĩ tử nên đội sinh viên tình nguyện của Học viện Ngân hàng đã đứng ra tổ chức thu giữ đồ của thí sinh. Để làm công việc này, các thành viên của đội phải cắt số và phát cho từng thí sinh để tránh việc lấy nhầm của nhau khi mà kết thúc môn thi.

Với việc đề thi Toán khá khó nên nhiều thí sinh của Học viện Ngân Hàng chọn giải pháp rời phòng thi sớm để chuẩn bị tâm lý cho môn thi buổi chiều. Tưởng rằng đó là một sự khôn ngoan nhưng “oái ăm” với quy định của Hội đồng thi, thí sinh đành phải đứng nắng gần một tiếng đồng hồ mới có thể ra về bởi lý do: Được phép ra khỏi khu vực thi nhưng hết giờ mới được lấy đồ!
 
Những vui buồn trong đợt thi ĐH đầu tiên  - 1

Cảnh chịu nắng xếp hàng để chờ lấy đồ.

Qua tìm hiểu mới biết, năm nay đội sinh viên tình nguyện của trường sau khi thu giữ đồ của thí sinh xong thì phải rời khỏi khuôn viên của trường. Chỉ khi hết giờ làm bài sinh viên mới được lực lượng bảo vệ thi cho vào để phát đồ cho thí sinh. Bên cạnh đó, cũng tránh tình trạng lộn xộn dễ tạo sự hiểu nhầm khi người ngoài nhìn vào nên những thí sinh rời phòng thi sớm cũng được mời ra khỏi cổng trường và hết giờ mới được quay vào để lấy đồ. Không dừng lại ở đó, sĩ tử lại tiếp tục khốn khổ khi phải đứng xếp hàng để đợi đội quân tình nguyện đối chiếu số sau đó mới trả đồ. Do không có sự chuẩn bị trong việc sắp xếp theo thứ tự nên mọi việc rối tung, rối mù…

Đứng chôn chân dưới nắng gần 30 phút, thí sinh tên Hương uể oải tâm sự: “Vẫn biết các anh chị sinh viên thì nhiệt tình nhưng quy định của trường lại “nhiêu khê” quá. Mục đích em ra sớm để về khu trọ nghỉ ngơi, ai dè…”.

Ngóng trông con xen lẫn niềm vui, nổi buồn

Đưa con đến trường dự thi sau đó lại chờ đợi hơn 3 giờ đồng hồ để đưa con về khu trọ. Không có bóng mát, các phụ huynh đành phải dùng ô che nắng đứng ngồi vạ vật. Nét mặt căng thẳng, âu lo và khi biết tin sắp hết giờ làm bài ai cũng dõi qua song cửa sắt để tìm “cục cưng” của mình.
 
Những vui buồn trong đợt thi ĐH đầu tiên  - 2

Rừng ô che nắng ngập trời khi sĩ tử rời cổng trường thi.

Tại hội đồng thi Học viện Ngân Hàng, hàng trăm phụ huynh đứng che ô chật cứng ở cánh cổng trường. Nhờ nỗ lực của đội sinh viên tình nguyện mới tạo được một “lối thoát” cho sĩ tử. Trong khi các phụ huynh cố lấn lên trên để mong sao ngay sau khi con rời cổng trường là có thể bắt gặp để động viên và hỏi thăm tình hình.

Hình ảnh một ông bố ôm chầm cô con gái với giọng điệu vui mừng khôn xiết: “Tốt rồi, tốt rồi” khi nghe cô công chúa bé nhỏ của mình thông báo: “Con làm được bố ạ”. Hay một cụ già loay hoay nhận điện thoại sau đó cáu gắt vì người thân ở nhà đỗ lỗi để lạc mất thằng cháu cưng.

Nhưng có lẽ ấn tượng và ngộ nghĩnh nhất là hình ảnh hai mẹ con ríu rít bên nhau khi rời cổng trường. Chẳng ai biết rằng trước đó người mẹ hết hồn vì câu nói lấp lửng của cô con gái cưng… Thấy con bước ra cổng trường với mặt nhăn nhúm, nghi ngờ con không làm được bài nên phụ huynh tên Yến đến gần hỏi thăm: “Đề khó quá à con. Thôi không sao bình tĩnh chiều thi tiếp”.

Trước sự lo lắng của người mẹ, cô con gái cố gượng nụ cười lên tiếng: “Không ạ, con làm được bài nhưng mà…”. Thấy con lấp lửng giữa chừng chị Yến lại càng nóng ruột hơn: “Những mà sao con”…Mặt nhễ nại mồ hôi cô con gái thẹn thùng trả lời: “Nhưng mà con đói quá”. Nghe lời đối thoại của hai mẹ con mà nhiều bậc phụ huynh khác đang căng thẳng tìm con cũng phải bật cười.
 
Những vui buồn trong đợt thi ĐH đầu tiên  - 3

Nụ cười người mẹ sau khi biết chuyện cô công chúa bé nhỏ nhăn nhó vì đói chứ không phải làm bài không tốt.

Qua tìm hiểu mới biết, hai mẹ con chị Yến thuê trọ khá xa Học viện Ngân Hàng nên phải thức rất sớm để đến phòng thi đề phòng tắc đường. Vội vàng và lo lắng nên chị cũng chẳng nhớ đến chuyện đưa con đi ăn sáng và kết quả là cô con gái cưng của chị ôm bụng đói "đánh vật" với 180 phút ở phòng thi.

“Ghen tị” chỉ vì… bức tường rào

Được Bộ GD-ĐT cấp thẻ cho đi theo dõi thi ĐH, CĐ để năm tình hình nhưng không phải phóng viên nào khi xuống các Hội đồng thi cũng được thuận lợi. Chẳng hạn như xuống Hội đồng thi của trường ĐH X. phải qua hai vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Hết soi ảnh lại ghi tên vào danh sách, lên đến nơi lại tiếp tục được lưu tên lần nữa để làm công tác báo cáo. Có lẽ đến thí sinh dự thi cũng chưa chắc được quan tâm “đặc biệt” như vậy.

Sau một chặng đường bị “hành” đến khổ, tôi cùng một đồng nghiệp ghé thăm Hội đồng thi trường ĐH T. Xuất trình thẻ nhưng bảo vệ lại thông báo cứ đứng chờ, sau một hồi lâu lại đòi hỏi thêm: “Anh có giấy giới thiệu không?”. Trước những yêu cầu lạ lùng chúng tôi đang bối rối chẳng biết xử lý thế nào thì vô tình bắt gặp Chủ tịnh Hội đồng tuyển sinh nhà trường đi ra. Nhận ra người quen, ông mời chúng tôi vượt qua cảnh cổng để tiếp chuyện dưới trời nắng chang chang. Khai thác đủ thông tin, chúng tôi xin phép nán lại để chụp ảnh làm tư liệu vì chỉ còn khoảng hơn 10 phút là hết thời gian làm bài.
 
Những vui buồn trong đợt thi ĐH đầu tiên  - 4

Vượt qua được cảnh cổng là cả một sự ưu tiên dành cho những người được Bộ GD-ĐT cấp giấy xuống Hội đồng thi.
 
Trước đề nghị của chúng tôi, Chủ tịch Hội đồng gọi một cán bộ làm công tác giám sát thi gần đó giao nhiệm vụ: “Lúc nào thu bài thì đưa hai phóng viên xuống khu vực thi để chụp ảnh nhé”. Hoàn thành sứ mạng, vị Chủ tịch Hội đồng “mất hút” vào khu nhà mát lạnh phía trước để mặc cho những “vị khách” đứng vạ vật giữa trời nắng gắt.

Đang chờ đợi, một nhóm phóng viên khác tập kết đến. Theo đúng trình tự cũng xuất trình thẻ nhưng lần này bảo vệ cương quyết không mở cổng cho vào. Thấp thoáng thấy bóng chúng tôi phía trong cánh phóng viên này khiếu nại: “Sao lại cho hai báo kia vào còn tụi em thì không?”. Trong khi đó ở phía trong đồng chí cán bộ có trọng trách đưa chúng tôi đi chụp ảnh chia sẻ: “Hai đồng chí là được ưu tiên nhất đó, được vào phía trong trường”.

Nghe có vẻ là “oách” nhưng sự khác biệt giữa chúng tôi và nhóm phóng viên ngoài kia đó là hơn nhau cái bức tường rào và có lẽ được ưu ái hơn khi có cơ hội tìm được gốc cây để mà tránh nắng. Có đi mới biết nổi khổ của những người được Bộ GD-ĐT cho cái quyền vào trao đổi thông tin với các Hội đồng thi.

Nguyễn Hùng