Nỗi niềm những sĩ tử đi thi cho biết

(Dân trí) - “Khối A có 3 môn thì em chỉ học khá được môn Lý. Chính vì thế khi làm hồ sơ dự thi, nói thật là em cũng chỉ muốn thi cho biết chứ dự định của em là tập trung cho năm sau nên em sẽ tiếp tục ôn luyện thật tốt”.

Đó là chia sẻ của em Thanh Liêm (ngụ Thới Bình, Cà Mau) sáng nay khi chờ xe về quê sau khi dự thi ĐH đợt 2 tại TP Cần Thơ. 

Sáng sớm nay 11/7, cũng như Thanh Liêm, nhiều sĩ tử từ trong khu ký túc xá của Trường ĐH Cần Thơ tay xách tay mang cuốc bộ ra cổng trường để đón xe về quê. Những sĩ tử này đa số là đi thi cùng bạn hoặc đi một mình. Còn những sĩ tử được phụ huynh “hộ tống” thì trở về quê sau khi thi xong môn cuối cùng sáng qua.

Nỗi niềm những sĩ tử đi thi cho biết - 1
Lần đầu tiên lên thành phố, với nhiều sĩ tử thì sự ngơ ngác trước giảng đường ĐH rộng lớn cũng là một kỷ niệm.

Một sĩ tử đứng chờ ngay trước cổng A - ĐH Cần Thơ cho biết, sau khi thi xong muốn được ở lại Cần Thơ chơi cho biết đó đây vì đây là lần đầu tiên lên Cần Thơ. Một số sĩ tử khác thì cho biết do hôm qua xe cộ đi lại khó khăn nên hôm nay về sẽ thoải mái hơn.

Một nhóm sĩ tử ngồi gần cổng B - ĐH Cần Thơ đang trò chuyện khá rôm rả khi chờ xe đò để về Cà Mau. Tôi đến thăm hỏi tình hình thi cử thì nhiều sĩ tử mới bày tỏ nỗi niềm của mình khi đi thi ĐH. Hòa (ngụ Cái Nước, Cà Mau) nói thật lòng: “Hồi học phổ thông, kết quả học tập của em chỉ ở mức trung bình. Dù vậy, em cũng làm hồ sơ thi 2 khối A và B như các bạn bè trong lớp khác. Làm thì làm vậy thôi, chứ với sức học của mình, em chắc rằng khó mà thi đậu ĐH”.

Cũng như Hòa, khi chúng tôi hỏi một nhóm sĩ tử khác đang ngồi chờ mua vé xe về quê, hầu hết các em cũng cho biết là làm bài không tốt vì đề khó quá. Một sĩ tử thi khối B còn khẳng định là khi mở đề môn Toán ra em chẳng biết làm gì. 180 phút trong phòng thi em chỉ biết ngồi chờ cho hết thời gian mà thôi. “Thôi thì cứ thi thử một lần cho biết vậy, giờ em chưa có dự định gì nhưng nếu năm sau em đăng ký đi thi nữa thì ít ra cũng đã có chút kinh nghiệm”- sĩ tử này nói.

Nỗi niềm những sĩ tử đi thi cho biết - 2
Chờ đợi trước khi vào phòng thi trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp là một cảm giác khó quên của nhiều sĩ tử ở kỳ thi ĐH.
 
Một nữ thí sinh khác thì chia sẻ là sau khi thi xong tốt nghiệp phổ thông, em định sẽ thi CĐ chứ không thi ĐH vì biết sức học của mình có hạn. Nhưng vì bạn bè “rủ rê” nên em cũng xiêu lòng. Em cũng đăng ký thi 2 khối A và D vào Trường ĐH Cần Thơ.
 
“Hôm thi xong khối A, em lên mạng xem đáp án các môn thì thấy đáp án của Bộ GD-ĐT và của em khác một trời một vực, điều đó có nghĩa thế là hết. Nhưng dù sao thi ĐH cũng có cái hay, thi cho biết cảm giác thế nào là “tuyển chọn ngặt nghèo”- thí sinh này nói.

Huỳnh Hải