Nóng nực cảnh ôn thi thời cúp điện

(Dân trí) - Khi năm học 2009 - 2010 kết thúc, hàng triệu học sinh THCS và THPT chuẩn bị bước vào các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Trong cái nóng nực của những ngày đầu hè, nhiều học sinh phải đốt nến, thắp đèn dầu để ôn luyện bài vở khi điện bị cúp.

"Cực" nhất là những học sinh lớp 12 vừa phải ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học ngay sau đó. 
 
Tại một số làng quê nông thôn của tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi có dịp tiếp xúc với nhiều em học sinh cuối cấp đang phải "luyện công" ôn bài vở trong tình trạng mất điện, phải thắp nến, đèn dầu ngồi học.
 

Nóng nực cảnh ôn thi thời cúp điện - 1
Điện bị cúp, Tuấn - học sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Tiến 2, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa phải đốt nến ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

 

Trong khi đó, nhiều em học sinh hàng ngày phải đi làm đồng phụ giúp bố mẹ, tối về mới tranh thủ ôn luyện bài vở. Thế mà tình trạng cắt điện luân phiên trong thời gian qua đã khiến các em phải "lao đao" và ảnh hưởng không ít đến việc ôn thi.
 
Nhiều học sinh từ các vùng quê “chạy nạn” bằng cách lặn lội lên tận thành phố thuê phòng trọ để ôn luyện với hi vọng thành phố ít bị cắt điện hơn. Tuy nhiên đâu chỉ các vùng nông thôn mới chịu cảnh cắt điện luân phiên.
 
Em Nguyễn Thị Hiền, quê Hậu Lộc tâm sự: “Em đang ôn thi đại học năm thứ 2, thời gian qua ở quê thường xuyên mất điện, ban ngày em đi làm giúp bố mẹ, tối đến mới tranh thủ ngồi vào bàn ôn bài nhưng nhiều hôm mất điện phải thắp đèn dầu học mà trời thì nóng nực nên học không được bao nhiêu cả. Em tính lên thành phố thuê phòng để ôn vì ở quê cứ thường xuyên mất điện thế này thì nguy mất”.
 

Nóng nực cảnh ôn thi thời cúp điện - 2
Đèn dầu cũng là giải pháp cho những đêm mất điện.

Không chỉ các sĩ tử, mà ngay cả những bạn sinh viên cũng khổ sở không kém vì tình trạng mất điện, mất nước thường xuyên xảy ra. Có những ngày mất điện kéo dài từ 5h sáng đến tận 23h đêm mới có điện nên lịch học, ôn luyện của các bạn bị đảo lộn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc ôn thi.
 
Bạn Trần Thị Ngọc, sinh viên Trường đại học Hồng Đức tâm sự: “Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi mà thường xuyên mất điện, trời nóng thế này ban ngày có ngồi ôn bài cũng chịu, còn đêm đến nhiều hôm mất điện thì nóng phải biết, có ngồi học bài cũng chả vào được. Có những hôm vừa học vừa phải tranh thủ chạy đi hứng từng dọt nước để có mà tắm dặt khổ lắm”.
 
Mặc dù đã có “kinh nghiệm” trong những lần mất điện, nhưng nhiều bạn sinh viên cũng không thể lường trước được nên không chuẩn bị được “củi lửa”, cứ hôm nào mất điện là y như rằng sinh viên nhốn nháo chạy đi mua nến về học bài.
 
Dạo một vòng quanh các khu nhà trọ thì cảnh sinh viên đốt nến ôn thi khá phổ biến. “Ai không đốt nến học bài thì chỉ biết la cà dọc đường, hay ngồi tụm lại ngoài hiên hóng gió trời, nói chuyện phiếm chứ có muốn ngủ cũng không tài nào mà ngủ nổi”, bạn Nguyễn Thị Trang, sinh viên ĐH Hồng Đức tâm sự. 
 
Bài và ảnh: Duy Tuyên