TP Huế:

Phụ huynh dầm mưa chờ con ngoài phòng thi

(Dân trí) - Cơn mưa nặng hạt trong sáng nay tại TP Huế khiến nhiều phụ huynh đưa con đi thi thêm phần vất vả. Trong những bộ áo mưa ướt nhẹp, họ dầm dưới mưa, chờ đợi để nhìn được nụ cười tươi tắn của con em sau giờ thi.

Có mặt tại điểm thi khá sớm, anh Trần Văn Minh (Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vừa vội bước xuống xe vừa lau nhẹ nước mưa còn ướt đẫm trên khuôn mặt cho biết: “Bố con tui dậy từ 5 giờ sáng, sửa soạn, ăn uống xong thì đi lên Huế luôn. Địa điểm thi xa, lại mưa nên đi sớm hơn mọi ngày, không kịp vào phòng thi thì nguy…”. 

Phụ huynh dầm  mưa chờ con ngoài phòng thi - 1
 
Phụ huynh dầm  mưa chờ con ngoài phòng thi - 2
Phụ huynh đợi con em trước cổng trường thi.

Mưa nặng hạt, nhưng dường như đó không còn là điều quan tâm của các bậc phụ huynh, họ quan tâm về việc thi cử của con hơn nhiều. Khi con đã vào phòng thi, các bậc cha mẹ vẫn dầm mưa đứng trước cổng trường với gương mặt đầy lo âu. Nhiều phụ huynh đã ở lại trước cổng trường Hai Bà Trưng, Nguyễn Tri Phương, Quốc học... để chờ con.

Cũng có người tìm quán nước nhỏ bên đường “trú mưa”, có người đứng dưới mái hiên một tiệm chụp ảnh, gốc cổ thụ trong công viên…

Phụ huynh dầm  mưa chờ con ngoài phòng thi - 3
Những phụ huynh này ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong công viên trước trường Hai Bà Trưng.

Đứng ngoài cổng trường THPT Hai Bà Trưng, anh Trần Nguyên Hùng (TP Huế) tâm sự: “Hôm nay trời mưa, thằng cu nói bố không cần đưa con đi mà vất vả, nhưng tôi không chịu, chở con đi thi rồi đứng đây chờ cho yên tâm”.

Tin, ảnh: Thành Chung  - Đại Dương