Phụ huynh mệt mỏi vì “kèm” con cả 3 đợt thi ĐH, CĐ

(Dân trí) - Không như 2 đợt thi ĐH trước, trên gương mặt các phụ huynh đưa con đi thi CĐ sáng nay đầy vẻ đăm chiêu. Không túm tụm chuyện trò rôm rả, dường như họ đã mỏi mệt sau gần nửa tháng đồng hành cùng con “vượt vũ môn”.

Sáng nay, tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM (địa điểm thi của trường CĐ Công thương), phụ huynh và thí sinh đến từ rất sớm do sợ kẹt xe. Tại ngã tư Thủ Đức xảy ra tình trạng ùn tắc nhưng rất may khu vực trước cổng trường thi vẫn thông thoáng. Ghi nhận tại hội đồng thi này, tình hình đi trễ vẫn còn rất nhiều nhưng rất may vẫn kịp thời gian quy định

Sau khi các sĩ tử vào phòng thi, phụ huynh xếp hàng ngồi la liệt dọc cổng trường. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Những bậc phụ huynh đưa con em đi thi cả 3 đợt thi ĐH  - CĐ lại càng “ngán ngẩm” cảnh chờ đợi. Chị Thúy (quê ở Bình Định) cho biết: “Cả 3 đợt cậu em trai đi thi tôi đều đưa đi cả. Thi ngoài Quy Nhơn xong lại vào Sài Gòn thi tiếp. Mất 2 ngày đi tìm chỗ trọ và tìm trường. 5h sáng dậy đưa em tới trường thi, ngồi chờ mà mệt mỏi và căng thẳng không kém gì người đi thi.

Từng tốp phụ huynh ngồi túm tụm lại trước cổng trường. Họ ít còn trò truyện rôm rả như 2 đợt thi trước, chỉ thấy nhiều người mang khuôn mặt đăm chiêu ngồi chống cằm im lặng.

Phụ huynh mệt mỏi vì “kèm” con cả 3 đợt thi ĐH, CĐ - 1
Phụ huynh ngồi la liệt trước cổng trường thi.

Phụ huynh mệt mỏi vì “kèm” con cả 3 đợt thi ĐH, CĐ - 2
Ngủ gục trên xe

Phụ huynh mệt mỏi vì “kèm” con cả 3 đợt thi ĐH, CĐ - 3
Chăm chú đọc báo, hút thuốc “giết” thời gian

Phụ huynh mệt mỏi vì “kèm” con cả 3 đợt thi ĐH, CĐ - 4
Ngồi chống cằm im lặng

Điền Hà