TPHCM:

Phụ huynh, thí sinh "đặt lưng” nơi công viên

(Dân trí) - Thay vì “vật vã” ở hàng quán, trường thi, sau môn thi đầu tiên kỳ thi ĐH đợt 1, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã đổ về các công viên để tìm cho mình những phút nghỉ trưa nhẹ nhàng chờ môn thi buổi chiều.

Hơn 11 giờ trưa, chỉ sau khi kết thúc môn Toán một giờ đồng hồ, những nơi mát mẻ nhất của khu công viên Gia Định đã được “đội quân đi thi” gồm phụ huynh và các thí sinh thi  “lấp kín”. Tập trung thí sinh thi vào các trường có địa điểm thi gần đây như Trường ĐH Công nghiệp, ĐH Mở, Hồng Bàng. Nhiều người còn mua đồ ăn, bánh trái ra công viên ăn trưa.

Phụ huynh, thí sinh "đặt lưng” nơi công viên  - 1
Nhiều phụ huynh, thí sinh có có những giây phút nghỉ trưa khá mát mẻ, thoải mái ở các công viên Gia Định

Ngồi ăn quả cùng cô con gái thi vào Trường ĐH Công nghiệp, chú Lê Bặt Chiến, nhà ở Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, kết thúc môn Toán, ghé tiệm ăn trưa là hai cha con chú ra luôn công viên để nghỉ trưa.

“Nhà cách khoảng 40 cây số nên hai cha con đi về chứ không ở trọ. Trưa thấy quán xá chen chúc mệt mỏi lắm nên mình đưa con ra đây nghỉ ngơi cho thoáng mát, lấy tinh thần để chiều thi tiếp”, chú Chiến nói. Chú cũng tỏ ra hồ hởi khi thấy con gái làm bài khá tốt môn thi Toán.

Phụ huynh, thí sinh "đặt lưng” nơi công viên  - 2
Anh Lê Bặt Chiến cùng con gái ra công viên nghỉ trưa chờ đến giờ thi môn Lý.

Phía trong khu cây xanh, cả chục chiếc võng được giăng trở thành chỗ đặt lưng lý tưởng của các thí sinh. Khi con ngủ, không ít phụ huynh còn ngồi cạnh không ngừng cầm quạt giấy quạt cho con.

“Nhà tôi bên quận 4, mình chỉ đưa võng “phòng than” thôi chứ không ngờ tìm được chỗ nghỉ trưa tốt thế này đâu. Hóa ra, cũng rất nhiều người đưa võng đi thi cùng con em như mình”, anh Nguyễn Thành Thoại đưa em trai đi thi cho hay.

Phụ huynh, thí sinh "đặt lưng” nơi công viên  - 3
Anh Nguyễn Thành Thoại và em trai có chỗ treo võng lý tưởng để đặt lưng.
 
Các thảm cỏ nơi có bóng râm, gốc cây… đều trở thành giường ngủ cho các thí sinh và phụ huynh sau buổi sáng cùng thi thố căng thẳng. Tuy nhiên, cũng rất nhiều thí sinh không tài nào chợp mắt nên lại tranh thủ ngồi ôn bài.  
 
Phụ huynh, thí sinh "đặt lưng” nơi công viên  - 4
Cha ngủ, con ôn bài.

Thí sinh Phạm Thi Dung, thi vào Trường ĐH Công nghiệp, từ Nghệ An vào TPHCM thi cho biết, chị gái đã tìm được chỗ ngủ mát rượi ở phía trong khu cây xanh nhưng Dung không tài nào chợp mắt. Thế nên hai chị em cùng ngồi trên xe máy trò chuyện.

“Em ở trọ nhà người quen bên Tân Bình, không xa nhưng không dám về vì sợ kẹt xe nhỡ nhỡ mất giờ thi. Nằm cũng không ngủ được, em cứ nao nao trong người làm sao ấy”, Dung chia sẻ.

Dù có một chỗ nghỉ trưa thoáng mát, thoải mái nhưng nhiều phụ huynh, thí sinh vẫn không giấu được sự lo lắng pha lẫn chút mệt mỏi ngay trong cả những giấc ngủ.

Bài và ảnh: Hoài Nam