Đà Lạt:

Phụ huynh, thí sinh gặp… lạnh

(Dân trí) - Trong khi thí sinh các vùng “tứa mồ hôi” vì nhiệt độ lúc nào cũng trên dưới 40 độ C thì ở Đà Lạt, phụ huynh và thí sinh lại co ro vì lạnh.

“Tui biết Đà Lạt thời tiết dịu hơn nhưng không ngờ rét đến ri. Cha con tui có chuẩn bị áo rét chi mô”, xoa xoa hai bàn tay bên ly cà phê nóng , bác Nguyễn Văn Lanh, quê ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) lập cập nói. 

Bác Lanh cho biết, con trai bác thi vào Trường ĐH Đà Lạt. Chiều qua bác đã tìm mua cho con chiếc áo khoác nhưng mình thì đành chịu lạnh: “Mua phí tiền quá mà về quê có dùng đến mô, ở nhà nóng chảy mỡ ra, chịu lạnh mấy hôm cũng không can chi”, bác Lanh cười hiền.

Đây cũng là cảm nhận chung của rất nhiều phụ huynh, thí sinh từ các tỉnh xa về Đà Lạt dự thi. Họ đều tỏ ra ngỡ ngàng, không ngờ “thiên đường Đà Lạt” đã bước vào mùa hè mà vẫn lạnh đến thế.

“Em nghĩ cả nước nóng, Đà Lạt có mát cũng chỉ thấp hơn vài độ C thôi, chứ không ngờ rét thế này. Em có đem áo gió nhưng hôm qua vẫn phải mua thêm áo rét vì em bị viêm xoang, trúng lạnh là cảm cúm ngay” - thí sinh tên Hà, thi vào khoa Hóa, cho biết. 

Phụ huynh, thí sinh gặp… lạnh - 1
Nhiều phụ huynh phải sắm mới áo rét cho mình và con.
 
Phụ huynh, thí sinh gặp… lạnh - 2
Không kịp chuẩn bị áo ấm, nhiều phụ huynh co ro.
 
Phụ huynh, thí sinh gặp… lạnh - 3
Vị phụ huynh này ngồi uống cà phê trong cái rét.
 
Phụ huynh, thí sinh gặp… lạnh - 4
Phải mặc ấm thế này mới chống được cái lạnh của Đà Lạt.

Ghi nhận tại một số điểm thi sáng nay tại Đà Lạt, một số phụ huynh và thí sinh ăn mặc khá mong manh.

Trần Thị Xuân Thủy, Đội trưởng đội tiếp sức mùa thi chốt trước địa điểm Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết hôm qua là ngày làm thủ tục dự thi, đội tiếp sức đã dặn dò các bạn phải mua áo rét để giữ sức khỏe. Tuy nhiên, hôm nay vẫn còn nhiều bạn vào phòng thi với chiếc áo phong phanh.

Theo dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ trong những ngày này tại Đà Lạt cao nhất cũng chỉ 26 độ C, thấp nhất xuống đến 15 độ C, chiều tối và đêm có kèm mưa rào và dông.

Hoài Nam