Rời phòng thi, sĩ tử đổ xô về quê
(Dân trí) - Sau ngày thi cuối cùng của đợt 1 kỳ thi ĐH 2011, nhiều thí sinh không thi đợt 2 đã tay xách hành lý bắt xe ngay về nhà vì nán lại thành phố càng thêm tốn kém.
Khi sĩ tử còn đang mải làm bài trong phòng thi, nhiều bậc phụ huynh với lỉnh kỉnh túi xách ngồi chờ ngoài cổng trường. Chỉ cần con ra khỏi phòng thi, hai cha con sẵn sàng bắt ngay xe về nhà.
10 giờ sáng nay, bến xe miền Đông (Q. Bình Thạnh, TPHCM) đông nghịt sĩ tử và người thân đón xe về nhà sau 3 ngày “chinh chiến”. Trước cửa các quầy bán vé, từng đoàn người rồng rắn xếp hàng dài chờ tới lượt. Đa số các thí sinh ở các tỉnh Tây Nguyên hoặc lân cận TPHCM chọn phương án về nhà “xả hơi”.
Để con không bị nhồi nhét trên xe sau những ngày thi vất vả, nhiều bậc phụ huynh không tiếc sức ra tận bến xe mua vé. Gương mặt phờ phạc, thí sinh Minh ngồi bần thần trên ghế nhựa trong khi bố em cố gắng chen lấn mua vé. Vừa cầm hai tờ vé về Lâm Đồng trên tay, vừa lau mồ hôi nhễ nhại, bác Đinh Văn Hợp cho biết: “Hai bố con xuống thành phố ngày 1/7, thuê phòng trọ gần trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật. Thi xong bác đưa lên đây mua vé xe về luôn, về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái”.
Tại TP Đà Nẵng,trưa nay, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng đợt 1 kì thi ĐH, nhiều sĩ tử và phụ huynh đã đổ ra bến xe hoặc ven quốc lộ 1A bắt xe về quê.
Tại bến xe Trung tâm và ga Đà Nẵng, lượng khách hôm nay chủ yếu là thí sinh và người nhà vội vã mang vác hành lí và đồ đạc về trong cái nắng gay gắt. Sau hai ngày thi, các sĩ tử ra về với những tâm trạng khác nhau, buồn có, vui có, lo âu có... Tất cả đan xen lẫn lộn trên gương mặt họ.
Em Lê Tuấn Anh (thí sinh từ Thanh Hóa) thi ngành Kiến trúc Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) cho biết: “Em làm bài không tốt lắm, về nhà để chuẩn bị ra Hà Nội thi khối B đợt 2 sắp tới. Làm bài không tốt nên em không có hứng thú ở lại chơi”.
Điền Hà - Nguyệt Nguyệt - Công Bính