Thừa Thiên - Huế:

Sát ngày thi, sĩ tử khốn khổ vì điện cúp liên tục

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng, cộng với cúp điện liên tục ở Huế đang là nỗi khổ không nhỏ đối với các sĩ tử đang mùa ôn thi trong những ngày “nước rút” chuẩn bị cho kì thi đại học, cao đẳng năm nay.

Năm nay theo thống kê của ĐH Huế, có hơn 62.000 thí sinh về Huế tham dự kì thi ĐH, CĐ. Hiện tại, cơ bản về cơ sở vật chất như chỗ ăn, chỗ ở cho thí sinh và người thân đã tạm ổn. Nhưng có một điều mà không ít thí sinh tỏ ra rất lo lắng là thời tiết nắng nóng và cúp điện liên tục đã ảnh hưởng đến việc ôn bài trong những ngày nước rút này.

Theo ghi nhận của Dân trí, các sĩ tử phải tự tìm giải pháp cho mình để có không gian ôn bài tốt nhất. Dạo quanh một vòng thành phố Huế qua các công viên, nhà thờ, chùa…, dễ bắt gặp không ít hình ảnh các sĩ tử ngồi dưới gốc cây, trên ghế đá học bài.

Tại những nơi như công cộng như công viên 3/2, công viên Hai Bà Trưng, Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, nhà thờ Phú Cam… từ sáng sớm cho tới chiều tối có rất nhiều sĩ tử, thậm chí cả những sinh viên tập trung về đây học ôn bài.

Sát ngày thi, sĩ tử khốn khổ vì điện cúp liên tục - 1
Công viên là nơi lý tưởng để ôn bài tránh nóng.

“Anh thấy đó, trời nắng nóng như vậy, điện thì cúp, nhà trọ thì như lò “bát quái”, bọn em không ra đây học thì biết đi đâu. Hàng ngày em thường ra đây học bài. Chỗ này vừa mát và cũng khá yên tĩnh, học cũng dễ vào” - bạn Nguyễn Thị Hoa, quê Bố Trạch, Quảng Bình, cho biết tại khuôn viên nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Sắp tới Hoa thi vào ĐH Sư phạm Toán

Bạn Lê Ngọc Lý từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào Huế ôn thi cho biết, bình thường ở phòng trọ đã nóng rồi nay lại bị cắt điện luân phiên, ngày bị cắt điện buổi sáng, ngày bị cắt điện buổi chiều. “Thời khóa biểu” mất điện thường ngày từ 5 giờ sáng tới 13 giờ chiều, ngày lại từ 13 giờ tới 18 giờ, có hôm tắt cả ngày, nên cả phòng trọ đi ôn thi chứ chẳng thể nào ngồi nổi ở nhà được.

“Từ hôm em vào Huế, đến nay đã gần 2 tuần rồi mà chẳng thấy có một cơn mưa. Chỉ toàn nắng và nắng. Nhiệt độ hôm nào cũng từ 38-390C, nhà trọ vừa thấp vừa hẹp, lợp bằng mái tôn, nóng không chịu nổi nên chúng em không thể ngồi ở phòng được. Em và người bạn thân hay tìm đến công viên, các chùa để ôn bài” - bạn Nguyễn Quang Nam, Hương Sơn, Hà Tĩnh tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh các sĩ tử ôn thi ngoài phòng trọ khi ngày thi đang cận kề:

Sát ngày thi, sĩ tử khốn khổ vì điện cúp liên tục - 2
Bãi cỏ ở công viên là nơi mát nhất cho các sĩ tử học bài.
 
Sát ngày thi, sĩ tử khốn khổ vì điện cúp liên tục - 3
 
Sát ngày thi, sĩ tử khốn khổ vì điện cúp liên tục - 4
Mặc quần đùi, đồ bộ bình thường cho mát.
 
Sát ngày thi, sĩ tử khốn khổ vì điện cúp liên tục - 5
 
Sát ngày thi, sĩ tử khốn khổ vì điện cúp liên tục - 6
Mỗi người mỗi góc nhà thờ để “tụng” bài mau thuộc.

Bài và ảnh: Đại Dương - Doãn Công

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010