Sĩ tử dầm mưa rời phòng thi

(Dân trí) - Chiều nay 9/7, khi đã hơn 2/3 thời gian làm bài thi bỗng một trận mưa như trút nước kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ khiến sĩ tử tại cụm thi Quy Nhơn đành đội mưa rời khỏi phòng thi.

Bên ngoài phòng thi, phụ huynh chuẩn bị áo mưa đứng bên ngoài đợi con, không ít phụ huynh người ướt đẫm nhưng vẫn "bám trụ" bên cổng trường ngóng đợi con từng phút. Nhiều sĩ tử không có người nhà đưa đón nhưng vẫn "dũng cảm" đội mưa ra về.

Thí sinh dầm mưa rời khỏi phòng thi. (Ảnh: Doãn Công)
 
Thí sinh dầm mưa rời khỏi phòng thi. (Ảnh: Doãn Công)
 
Thí sinh dầm mưa rời khỏi phòng thi. (Ảnh: Doãn Công)
Thí sinh dầm mưa rời khỏi phòng thi. (Ảnh: Doãn Công)
 
Ướt sũng. (Ảnh: Doãn Công)
Ướt sũng. (Ảnh: Doãn Công)
 
Phụ huynh đợi con em trong mưa. (Ảnh: Doãn Công)
 
Phụ huynh đợi con em trong mưa. (Ảnh: Doãn Công)
 
Phụ huynh đợi con em trong mưa. (Ảnh: Doãn Công)
Phụ huynh đợi con em trong mưa. (Ảnh: Doãn Công)
 
Trú bên trạm xe buýt. (Ảnh: Doãn Công)
Trú bên trạm xe buýt. (Ảnh: Doãn Công)
 
Nhiều phụ huynh nhanh chân trú vào lều của đội SV tình nguyện. (Ảnh: Doãn Công)
Nhiều phụ huynh nhanh chân trú vào lều của đội SV tình nguyện. (Ảnh: Doãn Công)
 
Đứng trước cổng trường đợi con. (Ảnh: Doãn Công)
Đứng trước cổng trường đợi con. (Ảnh: Doãn Công)
 
Ông đội mưa chờ cháu thi. (Ảnh: Doãn Công)
Ông đội mưa chờ cháu thi. (Ảnh: Doãn Công)

Doãn Công