Huế:

Sĩ tử no nê với buổi cơm chay miễn phí

(Dân trí) - Trưa nay 9/7, tại Trung tâm Liễu Quán, số 15 Lê Lợi, TP Huế, 700 suất ăn chay gồm cơm, canh, nước uống và đồ tráng miệng đã được phát miễn phí cho các sĩ tử. Không những được ăn, tầng 2 của trung tâm đã trở thành nơi nghỉ trưa rất lý tưởng.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” lần đầu tiên được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thí điểm nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các sĩ tử thi ĐH.  

Vào đợt thi lần 1 vừa rồi, 500 suất ăn đã được phát miễn phí cho các thí sinh vào trưa ngày 4/7. Đợt này, do số lượng thí sinh đông gấp đôi nên Giáo hội đã tăng số lượng lên 700 phần cũng như tăng chất lượng món ăn từ 12 lên 15 ngàn đồng/phần ăn.

Sĩ tử no nê với buổi cơm chay miễn phí - 1
 
Sĩ tử no nê với buổi cơm chay miễn phí - 2
Sĩ tử ăn cơm chay miễn phí vào trưa 9/7 tại Trung tâm Liễu quán, TP Huế.

Với cơm, khuôn đậu, đồ xào, canh, xúp, sữa chua tráng miệng và 1 chai nước suối, các thí sinh dường như ai cũng no căng bụng sau khi ăn xong. Gia đình bác Nguyễn Thanh Văn (Quảng Ninh, Quảng Bình) gồm 6 người, trong đó có 2 sĩ tử là Nguyễn Thị Kim Anh (thi vào ĐH Y Dược Huế) và Trần Thái Dương (thi vào ĐH Nông Lâm Huế) cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhà chúng tôi ăn cơm chay. Thật không biết phải nói sao để cảm ơn vì các thầy tốt quá”.

Sĩ tử no nê với buổi cơm chay miễn phí - 3
Gia đình bác Nguyễn Thanh Văn đang “ấm lòng” với buổi cơm chay.

Sau khi ăn trưa xong, thí sinh và phụ huynh lên tầng 2 của Trung tâm Liễu Quán nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho buổi thi kế tiếp. Hai bạn Nguyễn Thị Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Ánh, quê ở Thanh Chương, Nghệ An ngồi hóng gió mát vui vẻ nói với chúng tôi: “Chúng em vừa được nhà chùa cho ăn lại có chỗ nghĩ thật lý tưởng, mát gấp 10 lần so với nhà trọ. Chúng em ngồi một lát cho tĩnh tâm, rồi lấy bài vở ra ôn tiếp”.

Sĩ tử no nê với buổi cơm chay miễn phí - 4
Hai em Nguyễn Thị Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Nghệ An) đang ngồi nghỉ mát tại tầng 2.

Có nhiều trường hợp thí sinh ăn xong đã hóm hỉnh nói với các thầy “ước chi cho năm sau tụi con thi lại để được ăn cơm nhà chùa”. Riêng đội ngũ 70 tình nguyện viên “áo lam” - những sinh viên được nhà chùa tuyển chọn đã rất hăng hái và tận tình giúp đỡ khách từ việc mời cơm, bày cách ăn, phục vụ giấy lau miệng…

Sĩ tử no nê với buổi cơm chay miễn phí - 5
Nhiều thí sinh và phụ huynh nghỉ lưng trên nền gạch hoa mát lạnh.

Tin, ảnh: Đại Dương - Doãn Công