Sĩ tử thăm thú TP Huế sau khi thi xong đợt 1

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi thi đợt 1 trưa ngày 5/7, tại TP Huế vẫn đông vui nhộn nhịp bởi một lượng lớn thí sinh, phụ huynh ở lại đi du lịch. Tại các điểm tham quan có vé và miễn phí, rất đông sĩ tử đến đây để xả stress sau đợt thi căng thẳng.

Bác Nguyễn Đình Hùng ở Nghệ An (đưa con gái Nguyễn Thị Thảo vào Huế thi khoa Dược, ĐH Y khoa Huế) cho biết: “Dù Thảo thi về làm bài không được như ý muốn, nhưng cháu thi đã xong, đậu thì mừng mà không đậu thi năm sau thi lại. Vào đến đây rồi không cho con đi chơi thì tội nó lắm. Bố con tôi và mấy đứa bạn cùng quê cũng thi với Thảo đã làm chuyến du lịch lên lăng Khải Định, Minh Mạng, Đại Nội”. 

Sĩ tử thăm thú TP Huế sau khi thi xong đợt 1 - 1
Chiều ngày 5/7, sau khi thăm lăng vua Khải Định và Minh Mạng, bác Hùng, con gái và nhóm bạn đi về chơi tiếp ở Đại Nội, mỏi chân quá, cả nhóm phải ngồi lấy sức.

Còn anh Đặng Thành quê Thanh Hóa (đưa em là Đặng Phương vào thi ĐH Nông lâm) thì cho biết: “Tôi mừng lắm vì em làm bài khá tốt. Vì chưa vào Huế lần nào nên anh em tôi rất tò mò không biết nơi ở của vua nước mình trước kia ra sao. Vào Đại Nội, xem lầu son gác tía, có cả chụp ảnh trên ngai vàng vua ngồi lúc xưa, thật thỏa lòng”.

Sĩ tử thăm thú TP Huế sau khi thi xong đợt 1 - 2
Anh Thành (áo sơ mi trắng) vào chơi tại Đại Nội cùng các em chiều ngày 5/7.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng, quê Thanh Hóa thi vào ĐH Kinh tế tâm sự: “Chiều nay em đã đi một vòng xung quanh thành phố. Em thích sông Hương núi Ngự, rồi những lăng tẩm, chùa chiền với lối kiến trúc rất đẹp mắt. Đúng là Huế đẹp thật”.

Theo quan sát của chúng tôi, có nhiều trường hợp cả bố, mẹ và con đến trước điểm bán vé, tần ngần đứng lại nhìn ngắm rồi ra về vì giá vé đối với những gia đình này là khá cao. Không phải ai cũng có tiền để thăm thú TP Huế sau khi con em thi xong. Bởi vậy, vẫn còn có những hộ gia đình đã lên đường về quê ngay sau buổi thi để tiết giảm chi phí ăn ở.

Sĩ tử thăm thú TP Huế sau khi thi xong đợt 1 - 3
Sau một hồi do dự vì giá vé cao, bác Trường (quê Điện Bàn, Quảng Nam) cùng con gái quyết định mua vé vào Đại Nội.

Tại cầu Tràng Tiền, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên sông Hương và trên những đường phố Tây, từ chiều cho đến khuya hôm 5/7, sĩ tử nườm nượp đi dạo hóng mát, mua quà lưu niệm và tranh thủ chụp đẹp để lưu giữ kỷ niệm về chuyến đi thi ở đất Thần kinh.

Sĩ tử thăm thú TP Huế sau khi thi xong đợt 1 - 4
Càng về đêm, cầu Tràng Tiền càng đông người vì đây là chỗ mát nhất, nhiều thí sinh cũng đem đáp án ra đối chiếu lại.

Đại Dương - Doãn Công