Sĩ tử “xuyên đêm” cùng ánh đèn

(Dân trí) - Ngày mai hơn 700.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào kì thi tuyển sinh ĐH đợt 1. Vào thời điểm cận kề ngày thi, thí sinh cần thư giãn, nghỉ ngơi nhưng trái lại tối qua ánh đèn điện ở nhiều phòng trọ của thí sinh vẫn không hề tắt.

Sĩ tử “xuyên đêm” cùng ánh đèn - 1
Thí sinh Nguyễn Thị Hải đang "xuyên đêm" dưới ánh đèn để ôn bài. Hình ảnh này không phải là hiếm gặp ở các phòng trọ có sĩ tử thi ĐH.
 
10 giờ đêm, ký túc xá (KTX) B10 dành cho nữ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội yên tĩnh đến lạ kì bởi vào những ngày sinh viên chưa nghỉ hè thì vào tầm này, KTX khá ồn ào và náo nhiệt. Cùng với sự yên tĩnh đó là ánh đèn điện rọi sáng vào những chiếc bàn gấp (bàn sinh viên thường hay ngồi học trên giường - PV) được thí sinh “đầu tư” để “chinh chiến” ôn tập.
 
Mỗi phòng trọ của KTX chứa được khoảng 8-10 người, dù chưa gặp nhau lần nào vì đây là lần đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhưng sĩ tử làm quen với nhau rất nhanh.

Sau khi ăn tối, căn phòng 308 KTX B10 BK chẳng ai bảo ai đều tự động ngồi vào bàn học để đọc sách, xem lại những kiến thức cơ bản. Chốc chốc lại quay sang hỏi nhau, rồi tranh luận về bài vở, củng cố thêm kiến thức còn chưa rõ, hay những kiến thức mới.

Lê Thị Thu đến từ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa một mình lên Hà Nội từ sáng sớm ngày 2/7. Vì nhà quá nghèo, bố mất sớm, lại là chị cả trong gia đình nên Thu chỉ một mình lên Hà Nội để dự thi vào khoa Tài chính ngân hàng (HV Ngân hàng). Mặc dù không phải thí sinh dự thi vào ĐH Bách Khoa nhưng Thu may mắn được anh chị tình nguyện viên giới thiệu vào thuê chỗ ở trong khu KTX B10.

Sau hành trình tàu xe, Thu bị lên cơn sốt từ trưa nhưng em vẫn cố gắng ngồi dậy xem qua lại kiến thức, tranh thủ học thêm để yên tâm hơn. Thu miệt mài “cày đêm” với suy nghĩ chỉ có 2 ngày để thi cử, nên phải cố gắng xem lại bài vở cẩn thận.

“Ngành Tài chính - Ngân hàng đang có nhu cầu nhân lực tương đối lớn nên em quyết tâm đầu đơn vào. Dù học lực của em khá nhưng đây là một trường thường có điểm chuẩn khá cao nên không lo lắng sao được”- Thu chia sẻ với tôi.

Không chỉ có những thí sinh thuê trọ ở các khu KTX lo ôn bài trước ngày thi mà ngay cả sĩ tử ở trọ bên ngoài cũng cặm cụi ôn bài "xuyên đêm".

Nguyễn Thị Hải (Chương Mỹ, Hà Tây cũ) trọ cùng bố ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lên thuê trọ được đã hơn 2 ngày nhưng Hải không tài nào ngủ được một phần vì lạ nhà, phần khác vì lo lắng nên thức đêm để lật giở lại những trang sách ôn đi ôn lại với hi vọng bổ sung những kiến thức đã biết.

Hôm nay, các sĩ tử sẽ bước vào ngày làm thủ tục dự thi và ngày 4/7 sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên. Chỉ còn một đêm để sĩ tử chuẩn bị hành trang kiến thức và nghỉ ngơi. Chắc hẳn đêm nay lại vẫn có những ánh đèn điện đồng hành cùng sĩ tử bên bàn học để xem lại kiến thức trước khi bước vào kỳ thi "sống còn".

Kim Ngân

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010