Sóc Trăng: Cha đội mưa chờ con thi

(Dân trí) - Đưa con vào thi, cha quay ra với mình mẩy ướt nhẹp. Phía bên góc cây, hàng rào có vài người đàn ông ngoài 50 tuổi trùm mình trong chiếc áo mưa nhưng vẫn còn run rẩy vì lạnh. Họ cho biết dù trời mưa nhưng vẫn chờ con thi xong thì mới yên tâm.

Những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận trước hội đồng thi Trường cao đẳng sư phạm Sóc Trăng vào chiều hôm nay 15/7. Trong số những phụ huynh đưa con đi thi phần lớn là những người cha độ tuổi ngoài 50. Dù trời mưa, họ vẫn đội mưa đứng ở bên ngoài chờ con thi xong. 

Trong mưa, chú Huỳnh Công Phúc ở xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, cha của thí sinh Huỳnh Thị Nhơn Ái (thi cao đẳng sư phạm khối D) cho biết: “Tôi đưa con đi thi một lát thì gặp mưa, sợ trễ giờ nên vẫn chở con đội mưa đi cho kịp mặc dù bị ướt nhưng tôi rất mừng vì con vào thi kịp giờ. Dù mưa nhưng tôi vẫn chờ con thi xong”.

Sóc Trăng: Cha đội mưa chờ con thi - 1
Chú Huỳnh Công Phúc chờ con gái làm bài thi môn Toán.

Còn chú Huỳnh Hải An, cha của thí sinh Huỳnh Cẩm My ở tận huyện Thạnh Trị cách hội đồng thi gần 40km chia sẻ: “Do nhà xa nên cha con chúng tôi phải đi rất sớm mới kịp giờ, chiều nay mới đi được nửa đoạn đường thì gặp mưa. Dù thế nhưng tôi vẫn quyết định đưa con đi thi đúng giờ và sẽ chờ con thi xong. Có lạnh chút xíu cũng chẳng sao”.

Sóc Trăng: Cha đội mưa chờ con thi - 2
Chú Huỳnh Hải An (bên trái) cùng các phụ huynh khác chờ con làm bài thi chiều ngày 15/7.

Tin, ảnh: Tuấn Thành

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010