Tâm sự sĩ tử trước giờ thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Ai chưa chăm chỉ thì lo học ngày học đêm, nhưng lại có người thấy kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng nhẹ nhàng nên cũng chẳng tạo cho mình một áp lức nặng nề… Đó là muôn vàn nỗi niềm khác nhau của sĩ tử trước "giờ G" của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày mai hơn 1,1 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Mặc dù chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nhưng sĩ tử vẫn nỗ lực ôn thi cùng với nhiều những tâm trạng muôn màu muôn vẻ.
Tâm sự sĩ tử trước giờ thi tốt nghiệp - 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải quá khó vượt qua nhưng
cẩn thận vẫn hơn. (Ảnh minh họa)
 
Nguyễn Thị Cúc, lớp 12A0 Trường THPT Yên Phong I, Bắc Ninh, tay vừa cầm cuốn sách giáo khoa ôn bài cho môn ngày mai vừa nói: “Thi thì chắc chắn ai cũng phải lo rồi chị ạ. Lần này thi tốt nghiệp cả Văn, Sử, Địa thì không sợ sao được. Chúng em học khối A, mấy môn Toán với Hóa thì không phải ôn mấy, chỉ lo mấy môn nhiều chữ này thôi. Em cũng đang nghiền Văn đây, ngày mai thi rồi. Vừa nãy mấy bạn nhắn kêu oai oái, rằng càng học càng thấy khó nhớ! Mà nói vậy thôi chứ ngày mai là phải nhớ hết”.

Ngày thi đang đến gần, dân khối C thì đang ngập trong những con số, phép tính với phương trình; dân khối A thì ngày đêm “tụng kinh gõ mõ”, miệng chỉ lẩm bẩm chiến dịch này, chiến dịch nọ, nước này vị trí địa lý vậy thì thế mạnh ra sao… Nhiều sĩ tử học nhiều quá nhiều đêm còn nói mơ, đang đêm tỉnh dậy thấy mình đẫm mồ hôi. Nhiều phụ huynh thấy con mình ôn thi vất vả vậy thấy thương, cũng chẳng dám đặt áp lực bằng này bằng nọ.

Tiếng Anh cũng là môn gây lo lắng cho nhiều học sinh. Dân chuyên khối D thì đủng đỉnh, dân các khối khác thì rục rịch lo ôn từ nhiều ngày nay. Tuy Tiếng Anh thi trắc nghiệm nhưng nhiều người cho rằng cũng không được coi thường, mất điểm như chơi.

“Mấy môn kia thầy cô chấm có khi còn thương tình mình mất công học, nương tay, chứ cái môn này chấm máy thì biết làm thế nào. Trượt thì em không lo trượt, nhưng chỉ vì môn này mà bị bằng trung bình thì phí lắm”, một "dân" ban tự nhiên than thở.

Có nhiều câu chuyện thú vị về thi Tiếng Anh mà dân lớp 12 đã được các anh chị đi trước truyền đạt lại.

“Chị em kể có anh bạn thân học khối A, học mãi mà không bài kiểm tra Tiếng Anh nào anh ấy qua được điểm 3, đến mấy hôm trước thi, chị ấy bắt anh làm liền mấy bài thi của các năm trước, thế mà đến ngày thi cũng làm được 7 điểm. Thế nên vừa rồi ôn Tiếng Anh, em cũng chỉ tập trung làm mấy cái đề kiểm tra cô giáo em sưu tầm cho thôi”, sĩ tử Hà Anh chia sẻ.

Cũng có nhiều câu chuyện truyền tai khác mà khiến ai cũng phải phì cười. Chẳng hạn như nhiều người học hành nhởn nhơ, đến hôm vào phòng thi loay hoay không "cọp" được bài của ai, cuối cùng xé giấy bốc thăm từng câu, miệng lẩm bẩm “cầu trời phù hộ” hay có người còn không thèm nhìn đến đề, đánh từ trên xuống dưới chỉ một đáp án với suy nghĩ “kiểu gì cũng không bị liệt”. Thậm chí có người vì thích trái tim nên đánh trắc nghiệm luôn hình trái tim (!).

Sợ lâm phải thảm cảnh vào phòng thi cắn bút hay phải đánh trắc nghiệm may rủi, nhiều dân lướp 12 đã chọn cho mình những phương pháp ôn thi khá hiệu quả.

Huyền, một dân lớp 12 chuyên Anh kể: “Lớp em tuy là chuyên Anh nhưng cũng nhiều bạn theo khối A, từ đầu năm, lớp em đã tổ chức thành nhiều nhóm tự ôn cho nhau. Trong tổ bọn em, cứ mỗi tuần mỗi người lại sưu tầm một đề Toán, một đề Tiếng Anh, một đề Hóa hoặc Lý rồi mọi người cùng làm, ai học khá môn nào thì chữa cho người học kém hơn. Cứ như vậy, cho đến bây giờ thì không ai trong nhóm còn lo những môn này nữa. Mọi người chỉ còn lo tập trung mấy môn lý thuyết thôi”.

Huyền cũng kể thêm, trước thi tốt nghiệp một tuần, mấy cô bạn trong lớp Huyền còn rủ nhau đến nhà một người trong nhóm ăn ngủ ở đó luôn để tiện học cùng nhau. Sáng sớm, hẹn đồng hồ, người mắt nhắm mắt mở nhưng cũng cố gọi nhau dậy học. Nhìn chung, học nhóm là phương pháp được nhiều bạn chọn nhất, vì học nhóm có không khí và dễ bảo ban nhau hơn.

Có thể sức ép kỳ thi tốt nghiệp THPT không quá lớn đối với nhiều sĩ tử nhưng để có một kết quả thi thật tốt thì cần một tâm lý vững vàng. Tự tin và có những chiến thuật hợp lý khi làm bài sẽ giúp sĩ tử thành công. Chúc các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối cùng của thời cuối cấp này!

Ngọc Xiêm