Thăm một hội đồng thi tốt nghiệp ở biên giới Việt - Lào

(Dân trí) - Vượt qua gần 400km chúng tôi có mặt tại hội đồng thi Trường THPT Dân tộc nội trú huyện miền núi cao Kỳ Sơn, Nghệ An vào đúng 6h sáng 2/6. Kỳ Sơn là một huyện miền núi cao biên giới của tỉnh Nghệ An, giáp với đất bạn Lào.

Thăm một hội đồng thi tốt nghiệp ở biên giới Việt - Lào - 1
Giám thị kiểm tra danh sách thí sinh trước lúc thi. Hội đồng thi huyện Kỳ Sơn nơi biên giới Việt - Lào năm nay được các cấp ban ngành xem là hội đồng điểm trong thi cử và quyết không để xảy ra tình trạng lộn xộn.
 
Không còn cảnh lộn xộn trước cổng trường như những năm trước đây, học sinh tự giác bỏ lại cặp sách, tư trang từ phía ngoài cổng trường, chỉ mang vào những vật dụng được phép.

Em Vi Thị Lan - Học sinh trường THPT Dân tộc nội trú Kỳ Sơn tâm sự: “Đối với học sinh chúng em, đây là kỳ thi quan trọng, được xem là “bước ngoặt” cuộc đời. Với những học sinh chăm chỉ học hành, nắm vững kiến thức thì sẽ đậu. Còn đối với những học sinh lơ là, học lực yếu thì chắc chắn kết quả sẽ không như mong muốn. Trượt tốt nghiệp, công sức 12 năm đèn sách coi như xong. Tuy nhiên chúng em đã xác định tư tưởng từ trước là sẽ chấp hành nghiêm quy chế, đậu hay không là do học lực của mỗi người”.

Thăm một hội đồng thi tốt nghiệp ở biên giới Việt - Lào - 2
Phụ huynh chờ con phía ngoài khu vực thi.

Không chỉ học sinh “thông suốt” tư  tưởng này mà phụ huynh cũng đã xác định rõ chủ trương “học thế nào thi thế ấy” của Bộ và đồng tình ủng hộ cao. “Thi cử là việc của con cái. Lo thì có lo nhưng cũng chả làm được gì. Quan tâm đến con thì đầu tư cho con học, đôn đốc, giám sát việc học của con thôi. Khá thì học lên tiếp, yếu kém thì tìm trường dạy nghề, tìm việc phù hợp mà làm” - bác Nguyễn Xuân Sáu, phụ huynh có con thi ở Hội đồng thi THPT Tân Kỳ I cho biết.

Học sinh nắm vững quy chế, phụ huynh được đả thông tư tưởng, kỳ thi tốt nghiệp cứ vậy tiến hành. Áp lực vẫn còn nhưng không còn căng thẳng, nặng nề như trước.

Tại Hội đồng thi trường THPT Dân tộc nội trú Kỳ Sơn có 492 thí sinh dự thi (trong đó có 87 học sinh thuộc hệ Bổ túc văn hoá), học sinh miền núi, đầu vào thấp, tỷ lệ đậu tốt nghiệp là áp lực đối với học sinh, ngành giáo dục huyện. Đây là hội đồng thi độc lập, chủ yếu là học sinh của Trư­ờng DTNT Kỳ Sơn dự thi, nhưng trong buổi thi đầu tiên, thí sinh nghiêm túc làm bài, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Thăm một hội đồng thi tốt nghiệp ở biên giới Việt - Lào - 3
Làm vệ sinh khu vực thi sau mỗi buổi thi.

Thầy Lê Khắc Diễn - Thanh tra uỷ quyền Bộ GD-ĐT đánh giá cao tính nghiêm túc của thí sinh, giám thị, cán bộ tại hội đồng coi thi này. Điều đặc biệt là tại Hội đồng thi Trường THPT Dân tộc nội trú Kỳ Sơn có 1 thí sinh bị loạn thị nặng, do nhà nghèo, không có tiền chữa trị nên hai mắt rất mờ. Thế nhưng với tinh thần hiếu học, em vẫn miệt mài, chăm chỉ đến trường, theo học hết cấp 3.

Hình ảnh thí sinh mang số báo danh 25.262 lúc thì ghì sát người, dán mắt vào trang giấy, khi phải đưa ra xa điều chỉnh độ cận, viễn để làm bài... đã để lại trong lòng giám thị, cán bộ, thanh tra và thí sinh những ấn tượng tốt đẹp.

Bài và ảnh: Phúc Duy