Thí sinh, phụ huynh đổ về TPHCM tìm chỗ trọ

(Dân trí) - Ngày thi tuyển sinh đại học 2012 của các khối A, A1, V đã cận kề. Phụ huynh ở các tỉnh ào ạt đưa con em mình lên TPHCM tìm chỗ trọ để “lai kinh ứng thí”.

Ngày 1/7, hàng ngàn phụ huynh và học sinh đã khăn gói đổ về TPHCM để tìm chỗ trọ và “dò đường” đi đến hội đồng thi. Ngay từ sáng sớm, tại ngã ba 621, nơi dẫn vào làng Đại học Thủ Đức (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM) đông đúc bóng dáng phụ huynh, học sinh vừa bước xuống xe đã tay xách nách mang tìm chỗ trọ.

Sinh viên tình nguyện lập nhiều nhóm, đóng chốt nhiều cửa ngỏ quan trọng nơi có hội đồng thi để chào đón và hướng dẫn các thí sinh tìm chỗ trọ và địa điểm thi.

Làng đại học Thủ Đức, nơi có nhiều trường đại học đóng trên địa bàn nên lượng thí sinh đổ về đây rất đông. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một chỗ trọ phù hợp không khó khăn, phức tạp.
Thí sinh đăng ký chỗ trọ tại KTX ĐHQG TPHCM
Thí sinh đăng ký chỗ trọ tại KTX ĐHQG TPHCM. (Ảnh: Công Quang)

Tại trường ĐH An ninh Nhân dân, các thí sinh đa phần đi kèm với người thân. Sau khi đăng ký thẻ ra vào cổng, thí sinh vào trong đóng tiền 300.000 đồng/người và 100.000 đồng tiền thế chân thì sẽ được bố trí vào các khu nhà của ký túc xá (KTX) để nội trú. Năm nay, lượng thí sinh dự thi và đăng ký nội trú đông nên không ít người phải chịu cảnh chen chúc, chờ đợi 2-3 giờ đồng hồ để tìm cho mình một ở.

Trong khi đó, ngay sát bên cạnh trường ĐH An ninh Nhân dân là KTX ĐHQG TPHCM đã sẵn sàng cung ứng 4.000 chỗ trọ cho thí sinh và phụ huynh với giá chỉ 1.000 đồng/thí sinh/ngày và 30.000 đồng/phụ huynh/ngày.

Ông Trần Thanh An - Giám đốc KTX ĐHQG cho biết, KTX sẵn sàng đón tiếp các thí sinh 24/24 trong mỗi ngày để tạo điều kiện nhanh, gọn, thuận lợi nhất cho các em sớm tìm chỗ an tâm nghỉ ngơi, ôn tập trước khi bước vào phòng thi.

Hiện đã có khoảng 1.000 thí sinh đăng ký nội trú tại KTX. Dự kiến, trong ngày hôm nay 2/7, một lượng lớn thí sinh từ các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp… sẽ về đây nội trú.
Áp lực tìm một chỗ trọ ưng ý không còn khó với phụ huynh, học sinh
Áp lực tìm một chỗ trọ ưng ý không còn khó với phụ huynh, học sinh. (Ảnh: Công Quang)

Sở dĩ, thí sinh chọn KTX làm nơi trọ không chỉ vì giá tiền rẻ mà nơi đây là tổ hợp của nhiều tiện ích. KTX có hệ thống phòng ốc khép kín, giường, quạt chiếu… cung cấp đầy đủ. KTX có đông đúc đội ngũ sinh viên tình nguyện của KTX và Thành Đoàn, có căn tin phục vụ ăn uống, trạm y tế, xe cứu thương chuyên dụng chăm sóc cho cả thí sinh và người thân…

Trước cổng KTX có hệ thống xe buýt lan toả đi khắp thành phố, hành trình bắt đầu từ lúc 4h sáng mỗi ngày. Do vậy, nhiều thí sinh dự thi ở các huyện Nhà Bè, Q1, Q.3… vẫn chọn ở Thủ Đức và di chuyển bằng xe bus đến các hội đồng thi.

Nhờ KTX có số phòng “khủng” chờ đón thí sinh nên đã giải toả phần lớn áp lực nhà trọ cho phụ huynh, thí sinh. Cũng nhờ vậy mà tình trạng cò, chèo kéo, nâng giá cắt cổ tại các nhà trọ dân sinh trong làng Đại học Thủ Đức không diễn ra như những năm trước.

Tuy nhiên, tại một số hội đồng thi khác như ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Thủ Đức), ĐH KHXH&NV TPHCM (Q.1), Đại học Bách Khoa (Q.10)… để tìm được chỗ trọ ưng ý, phụ huynh, thí sinh cũng gặp không lắm gian nan.

Sáng ngày 2/7, hàng ngàn sĩ tử đổ về thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 - 2013.

Ngày mai 3/7, sĩ tử phải có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến về quy chế thi. Vì vậy từ sáng sớm nay, hàng ngàn sĩ tử từ các tỉnh Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai… nô nức đổ về Quy Nhơn cho kịp ngày thi.

Sĩ tử ùn ùn đổ về. (Ảnh: Doãn Công)
Sĩ tử ùn ùn đổ về. (Ảnh: Doãn Công)

Vượt hàng trăm km, các sĩ tử và gia đình tỏ ra khá lo lắng và mệt mỏi sau những chặng đường dài để về thành phố dự thi. Nhiều sĩ tử lần đầu tiên xa nhà còn bỡ ngỡ, tuy nhiên vừa đặt vào bến xe với sự có mặt của những áo xanh tình nguyện giúp đỡ, tư vấn từ chỗ ăn, chỗ ở đã phần nào giảm đi áp lực cho các bạn thí sinh chân ướt chân ráo về thành phố dự thi.

Tình nguyện viên có mặt kịp thời hỗ trợ sĩ tử. (Ảnh: Doãn Công)
Tình nguyện viên có mặt kịp thời hỗ trợ sĩ tử. (Ảnh: Doãn Công)

Vừa bước xuống xe, thí sinh Nguyễn Mỹ Duyên quê ở Gia Lai cho biết: “Đây là lần đầu tiên xa nhà mặc dù đi cùng các bạn nhưng xuống Quy Nhơn chẳng có ai quen biết nên cũng hơi sợ. Tuy nhiên, được các anh chị tình nguyện viên đã trợ giúp, em cảm thấy an tâm hơn nhiều”.

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh và người nhà. (Ảnh: Doãn Công)
Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh và người nhà. (Ảnh: Doãn Công)

Công Quang - Doãn Công