Thí sinh, phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc về quê

(Dân trí) - Kết thúc môn Sinh chiều nay cũng là khoảng thời gian hàng ngàn thí sinh, phụ huynh "mỏi mòn" chờ đợi để kết thúc chuyện thi cử sau 12 năm đèn sách. Nhiều phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc... rời thành phố về quê sau gần 1 tuần cùng con "lai kinh ứng thí".

Chờ con trước cổng trường ĐH Cần Thơ, ông Lê Văn Phi - phường Thanh Hòa, quận Thốt Nốt cho biết: Mấy ngày qua hai cha con thuê khách sạn để ở, do năm nay lượng thí sinh tập trung về TP Cần Thơ chỉ mang tính nội bộ trong tỉnh nên nhà nghỉ, khách sạn còn dư nhiều. Nhờ đó, mỗi đêm chỉ có 300.000 đồng, rẻ hơn mọi năm 2 -3 lần.

Còn chị Nguyễn Thị Ba - huyện Thới Lai cho biết: Từ huyện Thới Lai lên điểm thi khoảng 35km nên hai mẹ con chọn phương án chạy xe đi thi. Kết thúc buổi thi sáng, hai mẹ con vào quán cà phê ăn uống nghỉ ngơi tí rồi thi xong buổi chiều thì chạy xe về nhà. Cách này, tuy có vất vả nhưng được cái khi về nhà con ăn ngủ ngon hơn.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay do mỗi tỉnh đều có cụm thi nên theo nhiều phụ huynh rất tán thành cách tổ chức thi như thế này, vừa giảm tốn kém cho thí sinh, phụ huynh thì xã hội cũng đỡ vất vả hơn trong khâu hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Riêng một tình nguyện viên ở cụm thi trường ĐH Cần Thơ cho biết: Mọi năm đến kỳ thi là TP Cần Thơ như nổ tung, vì cùng một lúc có hàng chục ngàn thí sinh đổ dồn về đây, vì thế công tác tiếp sức cũng rộn ràng, dù vất vả. Còn năm nay thì tụi em thấy hụt hẫng, vì mọi thứ rất nhẹ nhàng, không có việc gì làm...


Buổi chiều thi môn Sinh, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị đồ đạc lên xe... chờ thí sinh trước cổng trường. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Buổi chiều thi môn Sinh, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị đồ đạc lên xe... chờ thí sinh trước cổng trường. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Kỳ thi dù có nhiều thay đổi theo hướng nhẹ nhàng cho thí sinh và phụ huynh nhưng đến buổi thi cuối cùng, phụ huynh và thí sinh đều kiệt sức... (Ảnh: Nguyễn Hành)
Kỳ thi dù có nhiều thay đổi theo hướng nhẹ nhàng cho thí sinh và phụ huynh nhưng đến buổi thi cuối cùng, phụ huynh và thí sinh đều kiệt sức... (Ảnh: Nguyễn Hành)
Sẵn sàng rời thành phố... (Ảnh: Nguyễn Hành)
Sẵn sàng rời thành phố... (Ảnh: Nguyễn Hành)
ông Lê Văn Phi - phường Thanh Hòa, quận Thốt Nốt cho biết, nhờ cách tổ chức mỗi tỉnh có cụm thi nên năm nay ông thuê khách sạn ở rẻ hơn mọi năm 2 -3 lần. (Ảnh: Nguyễn Hành)
ông Lê Văn Phi - phường Thanh Hòa, quận Thốt Nốt cho biết, nhờ cách tổ chức mỗi tỉnh có cụm thi nên năm nay ông thuê khách sạn ở rẻ hơn mọi năm 2 -3 lần. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Cũng có nhiều thí sinh lên kinh ứng thí một mình... (Ảnh: Nguyễn Hành)
Cũng có nhiều thí sinh lên kinh ứng thí một mình... (Ảnh: Nguyễn Hành)

Tại Quảng Nam, trong buổi thi cuối, nhiều phụ huynh đã tiến hành dọn dẹp hành lý đến trước cổng trường đợi con, chỉ cần thí sinh ra khỏi phòng thi là nhanh chóng về quê.

Bà Trần Thị Thuận (quê xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) đặt sẵn hành lý trên xe ngồi chờ con trước cổng trường. Bà Thuận cho biết: “Từ quê xuống đây ở nhờ nhà người quen, còn đồ ăn thì ra ngoài ăn cho đỡ tốn kém và thoải mái. Tôi đã thu dọn sẵn hành lý chỉ đợi con thi xong thì về quê ngay vì ở lại thì tốn thêm chi phí và công việc đồng áng ở quê thì không ai lo”.


Bà Thuận chuẩn bị chờ con để về quê

Bà Thuận chuẩn bị chờ con để về quê

Cũng trong chiều ngày 4/7, nhiều phụ huynh đã sắp xếp sẵn hành lý đợi con hoàn thành nốt môn thi cuối cùng để nhanh chóng về quê. Năm nay các thí sinh đều có cơ hội thi gần địa phương nên phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy. Theo ghi nhận của PV, chiều 4/7 mọi ngả hướng của TP Hội An, trước ký túc xá Trường CĐ Điện lực (nơi thí sinh ở trọ giá rẻ), TP Tam Kỳ phụ huynh và thí sinh tất tả chuẩn bị hành lý về quê.

Tiếp sức cho con ổ bánh mỳ trước khi lên đường về quê
Tiếp sức cho con ổ bánh mỳ trước khi lên đường về quê

Ông Ngô Phú Thịnh (trú xã Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết: “Những ngày xuống đây, tôi và cháu ở trọ giá rẻ trường CĐ Điện lực miền Trung. Bây giờ thi cũng xong rồi nên nhanh chóng về quê để tránh phát sinh thêm tiền, với lại đi khỏi nhà cũng mấy ngày không biết ruộng đồng ra sao, phải nhanh chóng về quê thôi”.

Tất tả về quê sau khi thi xong
Tất tả về quê sau khi thi xong

Những thí sinh ở xa như huyện Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang thì chọn cách ở lại đến sáng mai bắt xe về quê vì đường xa, trời tối.

Bạn bè đèo nhau về quê
Bạn bè đèo nhau về quê

Em Zơ Râm Xuất (Nam Giang, Quảng Nam) đang ở trọ miễn phí tại Trường CĐ Thủy lợi cho biết: “Em và các bạn định sáng mai mới về quê vì trời tối, nhà lại xa nên mai về là an toàn nhất. Em thi cũng tạm được, trước em cũng đã có anh đi thi, vì kỳ vọng của cha mẹ học con chữ để thoát nghèo nên em luôn cố gắng. Hy vọng kỳ thi này sẽ đạt kết quả cao”.

Tại TP Tam Kỳ, khi vừa ra cổng điểm thi ĐH Quảng Nam là nhiều thí sinh bắt xe buýt về ngay. Hỏi sao không ở lại 1 đêm, em Hồ Văn Hùng (xã Tam Nghĩa, Núi Thành) nói: “Lên đây ở lại sợ tốn kém tiền bố mẹ nên thi xong về ngay. Ở nhà bố mẹ còn nhiều việc nên về giúp được việc nào hay việc đấy”.

Chờ nhau để ra bến xe buýt
Chờ nhau để ra bến xe buýt

Chở nhiều hành lý cồng kềnh về quê. (Ảnh: C.Bính-N.Linh)
Chở nhiều hành lý cồng kềnh về quê. (Ảnh: C.Bính-N.Linh)

Nguyễn Hành - C.Bính - N.Linh