Thí sinh tất tả về quê ngay khi kết thúc thi ĐH đợt 1
(Dân trí) - Tờ mờ sáng, bác Quang đã thức dậy gói ghém đồ đạc, chuẩn bị trả phòng trọ để cùng con ra về ngay khi em Nguyễn Minh Tuấn hoàn thành bài thi môn Hoá.
Hai bố con chạy xe máy từ Bắc Giang lên sáng mùng 2/7, lần mò mãi mới thuê được căn phòng rộng chừng 10m2 sâu trong ngõ trên đường Cầu Giấy - Xuân Thuỷ. Ở đây không có nhà vệ sinh riêng, phòng ốc lại ẩm thấp, sinh hoạt 2-3 ngày mà bác Quang đã cảm thấy không chịu nổi. Bác quyết phải về quê ngay khi có thể.
Tìm cách khuyên nhủ cậu con bỏ qua giai đoạn xả hơi, thăm quan Hà Nội, bác bảo: "Mày cứ đậu đi rồi ở đây những 4 năm, tha hồ mà đi chơi. Mày cho bố về không thì bố không thở nổi".
Tuấn đã hẹn đi chơi Hà Nội với các bạn cùng lớp khi thi xong nhưng cũng thương bố nên đồng ý ra về. Thế là hai bố con lục tục mang theo đồ đoàn đến tận cổng trường thi. Tuấn vào thi còn bố đợi ở ngoài để về luôn cho khỏi tắc đường.
Chờ con về quê trước cổng ĐH Bách Khoa
Tại nhiều địa điểm thi, PV cũng ghi lại hình ảnh phụ huynh tay xách nách mang, ngủ gật bên đống đồ đạc chờ con thi xong để ra về. Tâm lý chung của các bậc cha mẹ ở xa đưa con đi thi là sốt ruột, mong mau chóng về nhà giải quyết công việc, nghỉ ngơi hay thậm chí chỉ để "thoát khỏi cái kiếp tắc đường".
Đối với những thí sinh đến từ các tỉnh ven Hà Nội như Hà Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ... nhiều phụ huynh đưa đi thi bằng xe máy, chạy thẳng từ quê lên. Chuẩn bị ra đi, gia đình chồng chất lên xe bao nhiêu đồ đạc thì khi về thường đã sụt bớt phân nửa bởi phần nhiều là đồ ăn thức uống nay đã được "tiêu thụ".
Nhưng không phải ai cũng vậy, bố bạn Đinh Quang Triệu quê ở Hà Tây sau khi loay hoay hồi lâu với ống đồ đạc phải thốt lên rằng: "Có lẽ phải bỏ bớt đi. Rõ khổ. Nhà tôi đưa nó lên sớm hơn chục ngày để ôn luyện một tí.
Cho nó ở nhà trọ cái gì cũng thấy thiếu nên phải mua nào bàn chải đánh răng, ca nhựa, xà phòng, phích nước, ô dù... mỗi thứ một tí mà lỉnh cà lỉnh kỉnh. Mẹ nó thì tiếc của cứ bắt mang về, tôi thì chả biết chất vào đâu".
Không như các thí sinh ở các tỉnh gần, thí sinh các tỉnh miền trung và phía Nam còn mang thêm nỗi lo tàu xe khi mong chóng được trở về nhà. Nhiều thí sinh một thân một mình đi thi mang theo cả đồ đạc lỉnh kỉnh và phải gửi bộ phận giám thị trước giờ vào thi.
Vừa kết thúc môn thi cuối cùng, Nguyễn Phương Chi vội vã lách mình ra khỏi cổng trường, bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình tìm xe khách về Hà Tĩnh, trong lòng em thấp thỏm không biết có bị tắc đường, lỡ xe không mà chẳng kịp ăn uống gì trước khi ra về.
Bác Lê Thị Vĩnh quê Nghệ An cũng muốn mau về nhưng sợ con thi cử mệt nhọc, bác chờ con thi xong, ăn uống nghỉ ngơi rồi mới ra về. Tuy vậy, do chẳng mấy khi đi xa khỏi quê, hai mẹ con đều không rõ mấy giờ thì có chuyến xe về Anh Sơn - Nghệ An nên suốt mấy ngày qua, gặp ai bác cũng hỏi xem người ta có biết chuyến xe bác cần đi không. Chắc lần này lại phải bắt xe 2-3 chặng như lúc đi lên Hà Nội, lần đó hai mẹ con say xe tưởng không biết trời đất gì nữa nên bác đâm lo.
Chuẩn bị sẵn hành lí
Hành trang đã được buộc chắc chắn lên xe, chỉ chờ thí sinh ra khỏi phòng thi là lên đường ra về.
Lo lắng khi tìm hiểu kết quả toán và Vật lý trên các báo ra sáng nay
Mọi đồ đạc lỉnh kỉnh của mấy ngày ở trọ đã được thu dọn sạch sẽ chuẩn bị lên đường
Em Đỗ Văn Việt, thí sinh trường ĐH Xây dựng vui mừng cùng bố trở về Hưng Yên sau khi hoàn thành khá tốt bài thi cuối