Thí sinh tiếc nuối vì không “che bài thi”

(Dân trí) - Đề thi môn Hóa học “dễ thở” hơn nhưng nhiều thí sinh không giấu được vẻ mặt căng thẳng vì áp lực điểm số, có thí sinh tiếc nuối vì không biết bạn bên cạnh nhìn bài.

Chị Xuân (trọ gần ĐH Thương Mại) bụng bầu vẫn đứng chờ em trai dự thi ĐH Thương Mại tâm sự: “Em trai mình chỉ thích mỗi trường Thương Mại thôi. Nó bảo không đỗ thì sang năm thi lại chứ cũng không thi thêm trường gì.

 

Hôm qua đi thi về thấy tâm trạng nó không được vui, mà ngành em nó chỉ cần một môn bị 5 điểm thôi là đã hết hi vọng rồi”.

 
Thí sinh tiếc nuối vì không “che bài thi” - 1
Các thí sinh rời điểm thi sau khi hoàn tất môn Hóa.
 

Ra khỏi phòng thi trong khi số ít thí sinh hớn hở tìm người nhà khoe làm bài tốt thì đa số sĩ tử đều không giấu được nét mặt căng thẳng.

 

Nguyễn Xuân Kiêm (Kim Thành, Hải Dương) ở hội đồng thi ĐH Sư phạm HN chia sẻ: “Đề Hóa hôm nay dễ chịu hơn đề Lý với đề Toán nhưng em vẫn lo lắm, không biết kết quả như thế nào tại em chỉ thi một trường duy nhất ở đây thôi”.

 
Thí sinh tiếc nuối vì không “che bài thi” - 2
Nóng nực vì thời tiết.
 

Hai thí sinh Thành Nam và Hòa (Ninh Bình) đứng so đáp án. Khi Nam khăng khăng khẳng định đáp án của mình là đúng thì Hòa xị mặt ra vì tiếc.

 

Trong khi đó, không ít sĩ tử tiếc nuối vì đã hớ hênh quên bảo quản bài thi của mình. Nguyễn Lâm (Hải Dương) phụng phịu với mẹ: “Hôm thi môn Toán, trong lúc mải làm ra nháp câu sau, con không để ý, quay ra đã thấy bạn bên cạnh đang chép bài con”.

 
Thí sinh tiếc nuối vì không “che bài thi” - 3
Sôi nổi bàn tán về đáp án môn Hóa.
 

Tương tự như vậy, Phạm Thùy Linh (Hà Nội) than thở: “Bạn bên cạnh cứ đá đá chân em bắt cho chép đáp án Toán, em sợ không dám báo giám thị. May quá chiều thi môn Lý thì em lại ngồi ngay cạnh giám thị”.

 
Thí sinh tiếc nuối vì không “che bài thi” - 4

Và không ít thí sinh lộ rõ vẻ căng thẳng dù kỳ thi đã kết thúc.

Phương Nhung