Thí sinh vội chia tay nắng nóng sau đợt thi 1

(Dân trí) - Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng đợt 1của kỳ thi ĐH 2011, nhiều phụ huynh và các thí sinh trên tay cồng kềnh đồ đạc, vội vã ra bến xe đến nỗi không có chút thời gian nghỉ ngơi.

Thí sinh vội chia tay nắng nóng sau đợt thi 1 - 1
Nhanh chóng lên đường về nhà trong cái nắng gắt. (ảnh: Mỹ Duyên)
 
Tại Đà Nẵng, dưới cái nắng gay gắt của miền Trung, đứng đợi con hai valy nặng trên tay, chú Nguyễn Minh Thanh, phụ huynh của em Nguyễn Minh Nhật (thí sinh trường ĐH Sư Phạm) tâm sự: “Ở thành phố tiền thuê phòng ở lại đắt quá, nên hai bố con tranh thủ về sớm cho đỡ tốn kém”

 

Hầu hết phụ huynh và thí sinh đi thi đều từ các tỉnh lẻ lên thành phố, với chi phí chênh lệch khá cao trong mùa thi đã khiến không ít phụ huynh lo lắng.

 

“Cái gì cũng đắt hết cháu à, gia đình bác khó khăn mới kiếm được ít tiền cho con đi thi nhưng mới ra 3 ngày giờ cũng sắp hết tiền rồi. Trước khi đi thi sáng nay, hai mẹ con mang sẵn đồ đạc để khi thi xong là về luôn cho tiện”, bác Đặng Thị Mai tâm sự.

 
Thí sinh vội chia tay nắng nóng sau đợt thi 1 - 2
Cha che nắng cho con trong lúc đợi xe. (ảnh: Mỹ Duyên)
 

Vai trĩu nặng hành lý, thí sinh Trương Thị Cẩm My, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, buồn rầu cho biết: “Em làm bài không được tốt nên muốn về sớm. Vừa ra khỏi phòng thi em và mẹ liền bắt xe ôm ra bến để về luôn”.

 

Còn Nguyễn Quang Trung ở Phú Yên cho biết năm ngoái anh đưa con trai đầu của anh đi thi, vừa thi xong đợt 1, anh muốn con anh ở lại 1 ngày nghỉ ngơi cho thoải mái trước khi đi thi đợt 2 ở Đăk Lăk, nhưng đến cận ngày thi xe đông không còn chỗ để ngồi, hai bố con phải đứng suốt chặng đường từ Đà Nẵng vào Đăk Lăk, "Hôm nay, bố con tôi rút kinh nghiệm thi xong, dù mệt đến mấy cũng phải đi để cho thoái mái.” Anh Trung nói.

 
Thí sinh vội chia tay nắng nóng sau đợt thi 1 - 3
Bến xe đông người đợi mua vé về quê. (ảnh: Mỹ Duyên)
 

Ông Bùi Thanh Thiện, trưởng phòng quản lý phương tiện Sở GTVT Đà Nẵng cho hay: "Lượng khách năm nay tuy không bằng năm ngoái, nhưng chúng tôi dự tính cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường.

 

Ngoài việc tăng tần suất chuyến, chúng tôi còn chuẩn bị 55 xe cho các tuyến: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lắk để phục vụ kịp thời thí sinh đi thi đợt II và người nhà về quê".

 
Thí sinh vội chia tay nắng nóng sau đợt thi 1 - 4
Lỉnh kỉnh đồ đạc ngày rời Hà Nội kết thúc kỳ thi. (ảnh: Phương Nhung)
 

Cũng trong tình trạng tương tự ở Hà Nội, nắng như đổ lửa cộng với áp lực điểm số sau kì thi khiến cho sĩ tử và người nhà mệt nhoài người nhưng vẫn đội nắng lên đường về quê.

 

Hôm nay nhiều phụ huynh đợi con dự thi môn thi cuối cùng với hành lí lỉnh kỉnh để sẵn sàng rời thủ đô sau khi con thi xong. Thậm chí có phụ huynh còn mang vác cả quạt, chiếu từ nhà lên Hà Nội để dùng trong mấy ngày ở trọ.

 

Hai vị phụ huynh ngồi chờ con trước cổng ĐH Thương Mại này đến từ Hải Dương. Mặc dù có con thi tiếp khối B nhưng các chú vẫn quyết định đưa con về nhà nghỉ ngơi vài hôm, đến ngày làm thủ tục dự thi đợt 2 mới lên Hà Nội tiếp.

 
Thí sinh vội chia tay nắng nóng sau đợt thi 1 - 5
Nai nịt gọn gàng.(ảnh: Phương Nhung)
 
Trước cổng hội đồng thi ĐH Sư phạm HN cũng rất đông phụ huynh chuẩn bị sẵn đồ đạc chờ con thi xong.

 

Chưa đầy 20’ sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi ĐH đợt 1, bến xe khách Mỹ Đình đã đông nghẹt người. Đoạn đường Phạm Hùng tắc đường hàng dài với hàng trăm xe khách nối đuôi nhau bắt khách. Sĩ tử và người thân mệt nhoài trong nắng nóng vẫn vội vàng rảo bước ra bến xe.
 
Thí sinh vội chia tay nắng nóng sau đợt thi 1 - 6

và chờ xe để rời Hà Nội càng sớm càng tốt. (ảnh: Phương Nhung)

 

Phương Nhung - Trương Xuyến – Mỹ Duyên