TPHCM:

“Thoát” Địa, thí sinh đã lo môn Sử

(Dân trí) - Sau khi kết thúc môn Địa lý được đánh giá tuy không dễ như ngày thi đầu nhưng “vừa sức”, nhiều thí sinh TPHCM bày tỏ cảm giác hồi hộp pha chút lo lắng đối với môn Sử chiều nay.

“Sử là môn đáng ngại nhất!”, đó là chia sẻ của rất nhiều thí sinh tại TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thí sinh lo ngại, với môn thi tự luận này khối lượng kiến thức quá nhiều, mà yêu cầu phải học thuộc chứ không dễ… suy luận mà ra.

Kết thúc môn Địa, tự chấm mình được khoảng 7 điểm, cô nữ sinh tên Vân, Trường THPT Thanh Đa cho biết đã trải qua nửa chặng đường của đợt thi một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, Vân cùng một số bạn chung trường tỏ ra lo lắng với môn thi chiều nay: “Năm nay thi tốt nghiệp có cả hai môn xã hội Địa lý và Lịch sử là "sốc" nhất với bọn em đấy. Môn Địa còn đỡ, không học thuộc vẫn có thể suy luận, chứ môn Sử mà không thuộc, không nhớ thì… bó tay luôn”.

“Thoát” Địa, thí sinh đã lo môn Sử  - 1
Nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng với môn Sử chiều nay. (Ảnh: Hoài Nam)

Thí sinh Huỳnh Tấn Phúc, Trường THPT Hoàng Hoa Thám góp chuyện: “Nghĩ đến môn Sử là run. Năm nay đại lễ 35 năm giải phóng miền Nam nên em học khá kỹ phần kháng chiến chống Mỹ. Em hy vọng đề thi sẽ có phần này, còn các phần ở giai đoạn trước em nắm không chắc lắm”. 

Nhiều thí sinh nhà xa, ở lại trường chờ chiều thi tiếp, vừa ra ngồi quán nước đã tranh thủ lôi sách Lịch sử ra đọc. “Em học khối A, khoản học thuộc lòng kém lắm vậy mà năm nay “gánh” đến 3 môn xã hội. Văn với Địa xem như đã “vượt vũ môn” chứ môn Sử, em chỉ mong chạm đến điểm 5. Đọc thêm được phần nào hay phần đó”, thí sinh Trương Vĩnh Lộc, nhà ở Q.5 tâm sự.

Sự lo lắng của thí sinh còn “lan” sang cả các vị phụ huynh. Trong thời gian chờ con thi môn Địa sáng nay, nhiều phụ huynh tỏ ra khá căng thăng khi nói đến môn Lịch sử chiều nay.

Cô Dần Thị Mai, có con học Trường THTP Thanh Đa cho biết, con gái cô đêm qua dành toàn bộ thời gian học môn Sử và nói sợ nhất môn này. “Con tôi học khối A nên kém mấy môn xã hội lắm. Ngày thi hôm nay thấy nó căng thẳng nhất. Môn Địa còn đỡ chứ môn Sử cháu nó kêu ghê lắm”.

Cầm tập tài liệu môn Sử trên tay, anh Nguyễn Văn Kha, nhà ở Phú Nhuận nói: “Sáng nay, dù thi Địa nhưng trên đường đi cháu nhà tôi vẫn còn lôi sách Sử ra đọc. Cháu kêu học hoài không nhớ nổi ngày tháng. Từ hôm biết môn thi tốt nghiệp, mẹ nó cũng kèm thêm môn Sử nhưng thấy không ăn thua. Chỉ mong đề dễ dễ, cháu nó được 5 điểm là tui mừng lắm”.  

Trước khi bước vào môn thi thứ tư của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010, nhiều thí sinh, phụ huynh đều hy vọng như những môn thi trước… đề thi dễ, không đánh đố hay yêu cầu phải học thuộc làu quá nhiều.

Lo ngại với hai môn thi tự luận trong ngày thi thứ hai, nhiều thí sinh bày tỏ sự hồ hởi ở môn Ngoại ngữ vào ngày mai cũng như khả năng ghi điểm cao ở môn thi này.

Theo ghi nhận, tỉ lệ thí sinh TPHCM thi môn thay thế (Vật lý) cho Ngoại ngữ rất thấp. Như tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10), 100% học sinh đến từ 8 trường trên địa bàn đều thi môn Ngoại ngữ. Một số em tự tin dự tính điểm môn Ngoại ngữ sẽ “gỡ” điểm cho các môn khác.

Hoài Nam