Thủ khoa 30/30 CĐ Kinh tế đối ngoại: Chị em cùng giỏi

(Dân trí)- Không chỉ giống hệt nhau, Trương Thanh Hà (một trong hai thủ khoa 30/30 khối A CĐ Kinh tế đối ngoại) và chị gái có thành tích học tập đáng nể như nhau: học sinh giỏi 3 năm liền, hơn 1 năm rưỡi đứng nhất khối, điểm thi vào các trường ĐH, CĐ ngang ngửa nhau.

Nụ cười dễ thương, giọng nói trong trẻo của Trương Thanh Hà và người chị song sinh Trương Thanh Hằng khiến ai mới gặp đều cảm mến. Nếu Hà đạt 30 điểm vào CĐ Kinh tế đối ngoại thì chị gái “xêm xêm” với 28,5 điểm, ngành Tài chính ngân hàng.

Thủ khoa 30/30 CĐ Kinh tế đối ngoại: Chị em cùng giỏi  - 1
Thủ khoa 30/30 khối A Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Thanh Hà (trái) và chị gái Thanh Hằng.

Không chỉ giống nhau như hai giọt nước, thành tích học tập của cặp song sinh cũng nhiều điểm tương đồng: thi vào Khoa kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM cùng được 21,5 điểm; thi vào khối B Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM với điểm số “sát nút”: Hà 21 - Hằng 20,5.

“Tụi em “xém” tốt nghiệp THPT loại giỏi với cùng một lý do: thiếu 0,5 điểm môn Văn” - Hà cười lỏn lẻn.

Bí kíp của hai chị em rất đơn giản: ngủ sớm dậy sớm, học thêm vừa phải. Mỗi ngày chỉ học thêm 1 buổi, tối 10-11 giờ đi ngủ, sáng 4 giờ dậy học bài. Hôm nào có bài kiểm tra thì dậy sớm hơn 1 tiếng. Nề nếp này được hai chị em duy trì từ khi bước vào cấp 3. Có lẽ nhờ vậy mà suốt 3 năm liền hai chị em là học sinh giỏi Trường Trung học thực hành của ĐH Sư phạm TPHCM (trong đó lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đứng nhất khối).

“Nức tiếng” vì cùng học giỏi nhưng Hằng và Hà khiêm tốn cho rằng mình được nhiều bạn biết đến là vì giống nhau: “Ở trường có khi thầy cô còn nhầm, bạn bè chơi thân mới dễ dàng phân biệt được tụi em”. Phải qua một thời gian tiếp xúc, bạn bè mới nhận ra: cô bé năng động hơn thì là cô chị, trầm tính hơn là cô em.

Ba là kỹ sư xây dựng, mẹ ở nhà nội trợ nên Hằng và Hà được mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc. “Mẹ là hậu thuẫn lớn nhất của tụi em” - Hằng khoe.

Suốt 12 năm học là 12 năm mẹ đưa đón hai chị em. Chỉ vì một lần Hằng và Hà đi xe đạp bị ngã xe mà từ đó, mẹ không dám để hai cô con gái cưng đi một mình trên đường phố Sài thành đông đúc. Sáng sáng, một em chở mẹ đi bằng xe máy, một em đi xe đạp bên cạnh, ba mẹ con cùng nhau đến trường.

Với thành tích học tập lần này, phần thưởng ba mẹ dành cho Hằng và Hà là một chuyến về thăm quê Bình Định. Hai chị em cũng háo hức đợi công bố điểm chuẩn, làm hồ sơ xong xuôi mới yên tâm ăn mừng.

Bài và ảnh: Hồng Nhung