Thủ khoa ĐH KHXH & NV TPHCM: Không gồng mình ngồi học

(Dân trí)- Đối với Nguyễn Huỳnh Luân (thủ khoa ĐH KHXH & NV TPHCM), áp lực tâm lí nặng nề sẽ khiến việc học không hiệu quả. Vì vậy Luân không bắt bản thân phải gồng mình ngồi học. Em học ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào miễn sao thoải mái và yên tĩnh.

12 năm liền, Luân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc của Trường phổ thông Năng khiếu (TPHCM). Yêu khối C nhưng Luân luôn cố gắng học đều tất cả các môn. Luân tự cảm thấy mình hơi yếu thế về tự nhiên nên em tranh thủ từng chút thời gian trên lớp, học nhanh, học chắc tất cả các môn. Kết thúc ngày học, về nhà là em giải quyết hết bài tập. Thời gian rảnh còn lại em dành cho việc ôn tập bài vở khối C. Chính sự phân bố thời gian cho các môn học hợp lí nên dù yêu “C”, em vẫn học tốt “A”.

Thủ khoa ĐH KHXH & NV TPHCM: Không gồng mình ngồi học - 1
Đam mê của Nguyễn Huỳnh Luân là trở thành một nhà tâm lí học. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đối với nhiều thí sinh, môn Sử là môn đáng sợ nhất. Nhưng đối với Luân, đó là môn em yêu thích nhất. Bài thi ĐH của Luân chỉ viết gọn trong 2 tờ giấy thi trong khi những thí sinh khác viết tới 3, 4 tờ. “Nhìn thấy em cũng hơi hoảng, nhưng từ xưa tới giờ, em đi thi chỉ viết có 2 tờ giấy thôi ạ, chất lượng là trên hết ạ” - Luân bộc bạch. Điểm thi ĐH môn sử em được 9,5.

Ngoài học tập, Luân còn rất năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện, các cuộc thi giành cho học sinh THPT như đại học ước mơ, thi học sinh giỏi… Luân cũng rất mê diễn kịch, những vở kịch do em đạo diễn. “Em thường không có duyên với giải nhất. Hầu hết các cuộc thi em tham gia đều đoạt  giải nhì. Nhưng đến bây giờ em thấy phải cảm ơn vì điều đó. Nó thôi thúc em phải phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để đến ngày giành được giải nhất” - Luân vui vẻ cho biết.

Để đỗ ĐH với số điểm cao như vậy, Luân tự xây dựng cho bản thân một tư duy hệ thống kiến thức, hiểu sâu các vấn đề, cố gắng tập trung cao độ trong lúc thi để tránh giám thị, các thí sinh khác và tiếng ồn làm phân tâm. “Điều quan trọng là chúng ta huy động, làm chủ được bao nhiêu kiến thức trong phòng thi, chứ học nhiều mà không có phương pháp thì cũng như không” - Luân cho hay.

Thủ khoa ĐH KHXH & NV TPHCM: Không gồng mình ngồi học - 2
Thủ khoa Nguyễn Huỳnh Luân nhận giải Hoa trạng nguyên năm 2010 ngày 17/8/vừa qua tại Long An. (Ảnh: Điền Hà)

Chia sẻ về lựa chọn ngành học của mình, Luân “bật mí” em thật sự đam mê tâm lí học, muốn thử sức ở lĩnh vực này. Được lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ những tâm tư của mọi người và giúp họ bằng những lời khuyên hữu ích là lý do khiến Luân muốn trở thành nhà tâm lí học.

Điền Hà