TPHCM:

Thức trắng đêm "tiếp sức" cho sĩ tử

(Dân trí) - Đôi mắt vẫn còn hoen đỏ sau một đêm mất ngủ nhưng mỗi khi có thí sinh đến là cô bạn Trần Thị Thạch Anh, sinh viên Trường CĐ nghề số 8 lại nhanh nhẹn hướng dẫn đường đi cho các sĩ tử mới chân ướt chân ráo lên Sài thành.

Kể từ ngày 25/6 đến nay, các bến xe lớn ở TPHCM đã đón khá nhiều thí sinh từ mọi miền đổ về để dự đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay. Dự báo trong 2 ngày tới, lượng thí sinh tập trung về mới đạt đỉnh điểm.
 
Tại bến xe miền Đông, các sinh viên tiếp sức mùa thi (TSMT) chốt ở đây cho biết từ ngày 25/6 đã tăng cường lực lượng sinh viên tình nguyện để kịp đón phụ huynh và thí sinh về ngày càng đông.
 
Khuôn mặt vẫn còn bơ phờ vì say xe, thí sinh Bùi Thị Thành ở Đồng Nai tìm ngay đến bàn tư vấn TSMT nhờ giúp đỡ. Lần đầu tiên lên TPHCM nhưng em vẫn tự tin đi một mình vì được biết có lực lượng sinh viên tiếp sức.
 
“Đợt 1 này em thi vào ĐH Giao thông vận tải TPHCM nên em nhờ các anh chị sinh viên giúp tìm dùm chỗ trọ ở gần trường THPT Thanh Đa, điểm thi của trường”, thí sinh này cho biết. Như nguyện vọng của thí sinh Thành, lực lượng TSMT đã hướng dẫn em tận tình.

Thức trắng đêm "tiếp sức" cho sĩ tử - 1
Mẹ con cô Trần Thị Tơ ở Bình Phước được sinh viên tình nguyện “tiếp sức” ngay khi bước xuống xe

Bước xuống xe, khệ nệ trên tay nào vali, balo và cả nồi cơm điện, mẹ con cô Trần Thị Tơ và em Trần Văn An quê ở Bình Long (Bình Phước) vẫn loay hoay chưa biết đi hướng nào thì thật may đã có liền hai bạn sinh viên tình nguyện đến giúp đỡ. Thắc mắc sao mang nhiều đồ thế, cô Tơ cho biết An là con út trong nhà, lần đầu đi xa nên cũng lo. “Không biết xuống đây có chỗ ăn uống không, thôi đành mang theo nồi cơm điện và bếp ga để tiện nấu nướng”, cô Tơ bộc bạch.

Sau khi xem giấy báo dự thi của em An, các sinh viên nhanh chóng hướng dẫn hai mẹ con sang đội nhà trọ để sắp xếp nơi ở.

Tranh thủ lúc vắng thí sinh, bạn Ngô Thanh Phong, đội phó TSMT tại Bến xe miền Đông cho biết từ ngày 25/6 đến nay đã đón được hơn 1.500 thí sinh. Nếu như cách đây 1 tuần thì đa phần đội tiếp sức đón nhiều phụ huynh đến tìm hiểu thông tin về nhà trọ trước thì những ngày này phần đông là thí sinh.

Tại bến xe này, bên cạnh các thí sinh từ các tỉnh phía bắc thì đa phần các thí sinh đến từ Quảng Ngãi, Tây Nguyên trở vào đều xuống bến xe ở đây. Cũng theo Phong thì năm nay thuận lợi hơn vì các trường cũng đã thông tin chương trình tiếp sức mùa thi lên trên giấy báo dự thi. Vì thế, các thí sinh không còn thấy lạ mà tin tưởng sinh viên tình nguyện hơn.

Tại bến xe lớn nhất thành phố này, những chuyến xe đến sớm nhất là 3 giờ sáng nên lực lượng tiếp sức phải tung cả trăm bạn tham gia hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh và phụ huynh. “Để đón các thí sinh vào giờ này các em phải ngủ lại tại bến xe. Thức suốt đêm để đón thí sinh vậy mà vẫn có bạn trực luôn tới trưa mới chịu nghỉ”, Phong cho biết.
 
Đôi mắt vẫn còn hoen đỏ sau một đêm mất ngủ nhưng mỗi khi có thí sinh đến là bạn Trần Thị Thạch Anh, sinh viên Trường CĐ nghề số 8 lại nhanh nhẹn hướng dẫn, tư vấn đường đi cho các sĩ tử. Thạch Anh chia sẻ: “Đã 3 đêm thức trắng ở ngoài bến xe rồi nên cũng thành quen, không còn thấy mệt nữa. Lần đầu tiên đi tiếp sức em thấy thích thú và vui lắm, nhớ năm ngoái vào đây thi em cũng được các anh chị sinh viên tiếp sức thế này, giờ em lại được giúp các bạn khác nên thấy mình làm được điều có ích mà cũng tự tin hơn. Tham gia chương trình lợi nhất là được quen thêm nhiều bạn mới, vừa giúp mình sống, sinh hoạt trong môi trường tập thể, mà cũng học thêm được nhiều điều”.

Thức trắng đêm "tiếp sức" cho sĩ tử - 2
Sau một đêm thức nhưng sinh viên Trần Thị Thạch Anh (ngoài cùng bên trái) vẫn nhanh nhẹn hướng dẫn đường đi cho thí sinh

Những ngày đầu thức đêm tại đây cũng chưa quen lắm, nhiều khi cũng buồn ngủ nhưng rồi thí sinh đến dồn dập, phải lo hướng dẫn cho các bạn nên Thạch Anh và các sinh viên tình nguyện cũng quên mất cơn buồn ngủ. Được biết, đây là giai đoạn Thạch Anh phải thi học kỳ 2, thế nhưng cô sinh viên này vẫn tự tin cho biết: “Không lo lắm đâu, hết ca trực em ở lại bến xe học bài luôn mà”.

Tương tự như bến xe miền Đông, các bến xe khác cũng đã có đông thí sinh đến dù chưa nhiều bằng so với năm trước. Ở bến xe miền Tây, từ khi ra quân lực lượng TSMT đã đón được hơn 400 thí sinh từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang….

Còn ở điểm đón thí sinh tại Ngã 3 đại cương - làng ĐH Thủ Đức, 3 ngày nay cũng có đông thí sinh đến. Bạn Đặng Văn Thắng, đội trưởng TSMT tại đây cho biết  so với năm ngoái có giảm nhưng trung bình 1 ngày cũng đón được gần 200 thí sinh. Thắng cũng cho biết, đội TSMT ở khu vực này kiêm luôn tìm nhà trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này đội của Thắng phải thẩm định chất lượng của các nhà trọ một lần nữa để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thức trắng đêm "tiếp sức" cho sĩ tử - 3
Mỗi chuyến xe dừng xuống bên là có ngay lực lượng TSMT đến đón thí sinh.

Đặc biệt, ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TPHCM (Thủ Đức) cũng đã mở cửa đón thí sinh với giá khá “mềm” là 10.000đ/ngày/người bao trọn cả điện nước. Theo sinh viên tình nguyện Đặng Văn Thắng thì những thí sinh đến đăng ký chỗ ở đều được giới thiệu đến đây ở. Năm nay, KTX ĐH Quốc gia dành hơn 5.000 chỗ ở cho các thí sinh thi tại những điểm thi ở khu vực Thủ Đức, tăng hơn năm ngoái đến 2.000 chỗ ở.

Bài và ảnh: Lê Phương