Thưởng "nóng" thủ khoa khối A1 cụm thi Quảng Ngãi

(Dân trí) - Vượt qua hàng ngàn thí sinh Quảng Ngãi, em Lê Hữu Thông - trường THPT số 1 Đức Phổ xuất sắc đạt tổng điểm khối A1 - cao nhất tỉnh Quảng Ngãi với 28,73 điểm. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến chúc mừng em Thông và thưởng “nóng” 10 triệu đồng giúp em có điều kiện nhập học ở ngôi trường mà em lựa chọn.

Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, thí sinh Lê Hữu Thông (ngụ thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đạt điểm khối A1 với môn Toán 9,5 điểm, Vật lý 9,8 điểm và Ngoại ngữ 9,43 điểm.

Với tổng số điểm khối A1 28,73 điểm, em Thông dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Ngoại thương TPHCM và trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Khi biết em Thông đạt được danh hiệu thủ khoa khối A1 ở tỉnh, Sở đã kịp thời đến chúc mừng, động viên em tiếp tục nỗ lực ở chặng đường đại học và hỗ trợ “nóng” với 10 triệu đồng. Tuy nguồn động viên không nhiều, phần nào giúp em Thông có điều kiện nhập học ở ngôi trường đại học mà em lựa chọn”.


Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh (bên phải) kịp thời chúc mừng đến em Lê Hữu Thông.

Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh (bên phải) kịp thời chúc mừng đến em Lê Hữu Thông.

Chủ yếu là tự học trên lớp

Sinh ra ở vùng quê nghèo, cuộc sống mưu sinh nơi đây nhờ vào nông nghiệp và chăn nuôi. Thương cha mẹ tảo tần, 5 anh chị của Thông đều bước vào ngưỡng cửa đại học. Noi gương anh chị, Thông cần cù học tập, tự tìm tòi những bài toán khó, bài vật lý hay nghiên cứu và giải bài.

“Ngoài chương trình trong sách vở, em thường xuyên tìm các bài tập khó để tự giải. Phần nào chưa tìm ra, em cùng bạn bè thảo luận và nhờ thầy cô hướng dẫn. Nhờ tự nghiên cứu bài tập, tạo niềm tin giúp em chinh phục các bài toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa rồi”, em Lê Hữu Thông chia sẻ.

Lớn lên bên mái ấm giữa làng quê, Thông thấu hiếu nỗi vất vả của cha mẹ từng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” khi chăm lo 6 đứa con ăn học. Ngoài giờ lên trường, Thông vội vả về nhà phụ giúp việc gia đình, hay thổi cơm đỡ đần cha mẹ. Cuộc sống mưu sinh vốn khó khăn, cả 12 năm đèn sách, Thông chưa biết đi học thêm như bạn bè trang lứa nơi ở thành phố.

Từ cuộc sống thường nhật, Thông luôn liên tưởng các sự vật, hiện tượng gần gũi mang tính chất vật lý. Nhờ sự tìm tòi nghiên cứu, Thông đã chinh phục nhiều giải thưởng học sinh giỏi các cấp. Điển hình như đạt học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8 cấp huyện, đạt giải Nhì môn Vật lý lớp 11 cấp tỉnh, đạt giải Ba môn Vật lý lớp 12 cấp tỉnh... Điều đặc biệt, cả 12 năm học đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.


12 năm miệt mài bên góc bàn học, cậu học trò Lê Hữu Thông đã đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia.

12 năm miệt mài bên góc bàn học, cậu học trò Lê Hữu Thông đã đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Nghệ - mẹ Thông tâm sự: “Tuy nhà tôi không khá giả gì, được cái đứa nào cũng học hành tới nơi tới chốn. Cháu Thông là đứa con út, hai vợ chồng tôi cùng anh chị đều tạo điều kiện hết mình cho cháu. Tính cháu ham học hỏi, anh chị nó góp tiền mua cái máy tính giá rẻ, giúp nó tìm bài tập trên mạng và gợi ý trước kỳ thi. Giờ này thì tôi vui lắm...”.

Chia sẻ bí quyết học tập của mình, Thông bộc bạch: “Hầu hết các bài học, bài tập em đều tự học trên lớp, rồi tìm hiểu các bài tập khó hơn. Có bài nào em chưa giải được, trong thời gian phụ giúp việc nhà, em đều nghĩ đến phương pháp, cách áp dụng công thức nào hợp lý nhất, thậm chí vừa nghĩ ra ý hay em viết liền xuống nền đất ngay. Đối với các bài tập em đã chinh phục, em tự luyện tập giải bài với tốc độ nhanh, bởi trong phòng thi, thời gian vô cùng quý giá”.

Hồng Long