TPHCM đón hàng nghìn thí sinh về ứng thí

(Dân trí) - Hai ngày nay, các nhà ga, bến xe ở cửa ngõ TPHCM đón hàng ngàn thí sinh ở mọi miền đổ về để kịp cho đợt 1 kỳ thi ĐH. Không khí trở nên sôi động khi có thêm bóng dáng của các sinh viên tình nguyện tiếp sức không ngơi nghỉ.

Tại bến xe Miền Đông nơi tập trung đông thí sinh nhất, từ 2, 3 giờ sáng đội tiếp sức mùa thi đã đón rất nhiếu thí sinh từ các tỉnh phía Bắc vào. Liên tục các giờ sau là hàng ngàn thí sinh từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ đổ về nhờ được giúp đỡ.

Xuống xe lúc 9 giờ sáng, hai mẹ con thí sinh Huỳnh Hỏa Tuyến, ở Bù Đăng (Bình Phước) “tay xách nách mang” đang loay hoay không biết đi hướng nào trước biển người nơi bến xe thì có ngay hai sinh viên đến “tiếp sức”. Hỏi ra mới biết hai mẹ con có người quen ở gần trường THPT Nguyễn Trãi (Q.4), địa điểm tuyến thi vào ĐH Luật, nhưng không biết đến đó thế nào. Các sinh viên tiếp sức đã chỉ đường và dẫn hai mẹ con Tuyến ra xe buýt để đến được nhà người quen.

TPHCM đón hàng nghìn thí sinh về ứng thí - 1
Hai mẹ con thí sinh Huỳnh Hỏa Tuyến vừa xuống xe có ngay người hướng dẫn.

Không chỉ được giải đáp thắc mắc, chỉ đường, cho bản đồ, các sĩ tử còn được giới thiệu chỗ ăn giá rẻ, riêng bạn nào diện khó khăn được đưa ngay các điểm trọ miễn phí. Bạn Bùi Đức Chuyên, đội trưởng tiếp sức mùa thi tại bến xe Miền Đông cho biết: “Hai ngày nay chúng em đón được gần 12.000 thí sinh rồi. Ngày hôm qua là 6.000, còn riêng sáng nay thôi cũng có hơn 5.000 thí sinh xuống xe tại đây. So với mấy ngày trước tăng hơn 2.000 thí sinh”.

Chuyên và nhiều sinh viên khác đã thức gần như trắng đêm đến tận 11 giờ trưa mới được nghỉ một chút. “Em tranh thủ nghỉ một lát để 1 giờ chiều ra đón tiếp”, dù khá mệt mỏi sau một đêm thức nhưng Chuyên vẫn hào hứng.

Các bến xe khác cũng có lượng thí sinh tăng gấp đôi những ngày trước. Bạn Nguyễn Văn Nu, đội trưởng tiếp sức mùa thi bến xe miền Tây cho biết: “Chỉ trong sáng nay có hơn 150 thí sinh được chúng em tư vấn, hướng dẫn. So với thời điểm trước tăng gấp đôi”.

Đặc biệt, dù cơn mưa trưa nay khá lớn nhưng tại các điểm đón thí sinh, những sinh viên tình nguyện vẫn đội mưa để đưa, rước thí sinh. Những cây dù che nắng được các bạn tận dụng tháo rời để linh động che mưa khi đón các thí sinh xuống xe.

TPHCM đón hàng nghìn thí sinh về ứng thí - 2
Sĩ tử được sinh viên tình nguyện chỉ đường.

Sự nhiệt tình của các chiến sĩ tình nguyện khiến các phụ huynh cảm thấy xúc động. Vừa xuống bến xe miền Tây, chú Văn Công Đàm (đưa con trai Văn Quốc Khánh dự thi vào ĐH Quốc gia TPHCM) được đội tiếp sức hướng dẫn tận tình ra xe buýt. Chú Đàm chia sẻ: “Các bạn sinh viên nhiệt tình quá, hai cha con tui cũng cảm thấy đỡ lo”.

Như vậy, tính trong ngày hôm nay, lực lượng tiếp sức mùa thi đã đón gần 50.000 thí sinh và phụ huynh.

Về chỗ ở, tại khu vực Làng ĐH Thủ Đức thuộc Dĩ An (Bình Dương) có nhiều chủ hộ chèo kéo thí sinh giới thiệu nhà trọ. Các hộ này đẩy giá phòng trọ lên rất cao, có nơi lên tới 80.000 đồng/người/ngày. Thậm chí, có hộ còn tự quảng cáo rằng phòng đặc biệt có máy lạnh nên giá tới 100.000 - 150.000 đồng/người/ngày. Mặc dù vậy, do có khá đông lực lượng tiếp sức nên hạn chế được số phụ huynh, thí sinh bị mất tiền oan.

Ngoài ra, bắt đầu từ 30/6, KTX ĐH Quốc gia cũng tiếp nhận thí sinh, phụ huynh vào ở với giá “mềm” chỉ 10.000 đồng/người/ngày đối với thí sinh, còn phụ huynh thì 20.000 đồng/ngày/người. Năm nay, nơi đây có khả năng tiếp nhận khoảng 3.000 chỗ ở.

Bên cạnh đó, đáng mừng là những trường có lượng thí sinh đông có ít sai sót trên giấy báo dự thi hơn mọi năm. Chỉ có ĐH Mở TPHCM thí sinh bị thất lạc giấy báo thi khi gửi qua đường bưu điện lại nhiều hơn năm 2009. Trường đã linh động cấp ngay giấy báo dự thi mới cho thí sinh.

Bài và ảnh: Lê Phương

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010