TPHCM: Đường tắc nhưng không ảnh hưởng đến thí sinh

(Dân trí) - Sáng sớm nay, một số tuyến đường ở TPHCM bị ùn tắc nhẹ do lưu lượng người đi làm vào ngày đầu tuần đông công thêm thí sinh đi thi ĐH. Tuy nhiên, tình trạng tắc đường không kéo dài nên không ảnh hưởng nhiều đến thí sinh.

Xe máy chạy lên vỉa hè để thoát khỏi kẹt xe (Ảnh: Công Quang)
Xe máy chạy lên vỉa hè để thoát khỏi kẹt xe (Ảnh: Công Quang)

Ngay từ sáng sớm, đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn đầu cầu Bình Triệu ngang qua Bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh) xảy ra kẹt xe kéo dài. Lưu lượng xe vào bến đông cộng với thí sinh (TS) đi thi nhiều nên dòng người và xe chen chúc nhau. Xe gắn máy leo lên cả vỉa hè nhưng cũng không thoát được đám đông. Còn xe buýt thì chôn chân tại chỗ. Những TS đi xe buýt tranh thủ ôn bài ngay trên xe. Nhiều TS lo lắng xuống đi xe ôm để đến điểm thi kịp giờ.

Dòng xe và người chen chúc nhau ngay dưới chân cầu Bình Triệu (Ảnh: Công Quang)
Dòng xe và người chen chúc nhau ngay dưới chân cầu Bình Triệu (Ảnh: Công Quang)

Mặc dù vậy, theo ghi nhận tại các điểm thi của các trường như ĐH KHXH&NV TPHCM, ĐH Luật TPHCM, ĐH Y dược TPHCM ... các TS đến đúng giờ. Trước giờ thi, nhiều TS tỏ ra lạc quan bởi phía sau luôn có sự động viên của các phụ huynh bên cạnh.

Tranh thủ ôn bài ngay trên xe buýt (Ảnh: Công Quang)

Tranh thủ ôn bài ngay trên xe buýt (Ảnh: Công Quang)

Lo trễ giờ, nhiều TS bắt xe ôm để đi (Ảnh: Công Quang)
Lo trễ giờ, nhiều TS bắt xe ôm để đi (Ảnh: Công Quang)

Tại điểm thi trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, hội đồng thi của ĐH Y dược TPHCM, mẹ TS Dương Thành Công ở Đắc Lắc tranh thủ lấy thuốc và nước cho con uống. Cô Lan, mẹ thí sinh Công tâm sự rằng “ phải cho em nó uống thuốc dạ dày trước cho yên tâm khi vào thi”. Thì ra do ham học và hay ăn uống thất thường nên Công bị đau dạ dày một năm nay.  Được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ, Công cũng tỏ ra khá tự tin trước khi vào làm bài: “Đợt thi rồi, em thi vào ngành Dược của trường ĐH Y dược( ĐH Huế) và làm bài rất tốt. Em cũng hi vọng đợt thi này sẽ làm bài tốt để đậu vào ĐH Y dược”. Trái với sự lạc quan của con, cô Lan chỉ mong rằng “đề thi lần này không quá khó để cháu làm được bài. Nếu đậu ở trường này thì tốt biết mấy vì cũng tiện đường cô lên xuống chăm sóc".

Công Quang - Lê Phương