TPHCM: Thí sinh thi đợt 2 nhọc nhằn tìm chỗ trọ

(Dân trí) - Hai hôm nay, thí sinh các tỉnh tiếp tục đổ về TPHCM dự đợt 2 kỳ thi ĐH. Không có nhiều thời gian tìm phòng, trong khi thí sinh thi khối A vẫn ở lại thi tiếp, việc tìm nhà trọ của các thí sinh đợt 2 có phần khó khăn hơn.

“Hiện tại mẹ con em vẫn chưa biết trọ ở đâu”- thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh, quê ở thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), cho biết trưa nay 7/7 khi xuống xe tại bến xe Miền Tây.

Bác Đoàn Thị Đẳng, mẹ Linh cho biết cách đây hai hôm, bác đã nhờ một số người cùng quê đi kiếm sống ở thành phố tìm chỗ trọ gần trường thi (Linh thi vào ĐH Sài Gòn) nhưng không tìm được phòng. Giọng bác Đẳng lo lắng: “Chút hai mẹ con tính bắt ôm đến gần địa điểm thi tìm phòng xem sao. Nếu không được, phải chấp nhận tìm phòng xa chỗ thi. Mình thì không sao, chỉ lo cho con bé đổ bệnh, nắng nôi mà còn phải đi lại vòng vo thế này còn đâu sức mà thi với cử”.

TPHCM: Thí sinh thi đợt 2 nhọc nhằn tìm chỗ trọ  - 1
Đội tiếp sức mùa thi tại bến xe Miền Tây hướng dẫn thí sinh tìm phòng trọ.

Lên thành phố cách đây hai hôm nhưng Hoàng, một thí sinh quê Thanh Hóa, vẫn chưa tìm được phòng trọ mà đang ở tạm nhà người quen cách nơi thi hơn 20 cây số. Hoàng nói: “Giá phòng không quá cao nhưng những nơi gần địa điểm thi đều không còn chỗ”.

Theo Hoàng, do bị áp lực về thời gian, lại thêm nhiều thí sinh thi khối A tiếp tục thi đợt 2 nên thí sinh thi đợt này rất khó tìm phòng. “Cập rập về thời gian nên nhiều bạn cùng quê với em, tìm được những chỗ trọ khá xa nhưng vẫn phải chấp nhận thuê”.

Đã nhờ người quen thuê được chỗ trọ ở gần trường thi từ trước, nên đến tận trưa 7/7, cha con bác Nguyễn Văn Lân, quê ở Tiền Giang mới lên thành phố. Đi xe ôm lên đến nơi thì chủ nhà trọ rối rít xin lỗi vì không có chỗ. Hóa ra, nhiều thí sinh thi đợt 1 tiếp tục ở lại thi khối B, D nên không trả phòng như dự tính của chủ nhà.

Quá bị động, lo không thuê kịp phòng mà lại ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần thi cử của con gái, nên bác Lân đành “bấm bụng” thuê nhà nghỉ cho con đi thi với giá 250.000 đồng/ngày.

Quanh một số khu trọ nơi tập trung địa điểm thi của các trường ĐH Sài Gòn, Tôn Đức Thắng, Công Nghiệp…, đến đâu chủ nhà trọ cũng lắc đầu hết chỗ. Một số chỗ trọ chỉ còn chỗ ở ghép. Nếu thí sinh chấp nhận, chủ nhà sẽ sắp xếp cho ở chung với những thí sinh khác. Thế nên, có những phòng trọ chỉ chỉ khoảng 15 - 20m2 nhưng có đến cả chục thí sinh và phụ huynh chen nhau ở.

Thế nên, không chỉ những thí sinh chưa tìm được phòng trọ mới lo mà nhiều thí sinh tưởng đã “ấm chỗ” cũng méo mặt khi chỗ mình thuê trọ cứ liên tục tăng người.

Thí sinh tên Thảo, thi vào trường ĐH KHXH&NV cho hay, hôm 6/7 cô tìm được chỗ ở ghép cùng hai thí sinh khác tại một phòng trọ ở phường 25, Q. Bình Thạch. Chỗ đã chật chội thế mà sáng nay, chủ nhà lại dẫn thêm hai người nữa ghép vào. “Phòng chưa đến 15m2 mà đã 5 thí sinh cùng 3 phụ huynh nữa ở, chật chội quá”.

TPHCM: Thí sinh thi đợt 2 nhọc nhằn tìm chỗ trọ  - 2
Bị hạn chế thời gian tìm phòng, nhiều thí sinh đợt 2 phải chấp nhận ở ghép.

Nói về tình hình nhà trọ đợt thi này, bạn Nguyễn Văn Nu, đội trưởng đội tiếp sức mùa thi đóng tại bến xe Miền Tây, cho hay trong ngày 6/7 có trên 500 thí sinh xuống bến hỏi tìm phòng trọ. “Tuy số lượng thí sinh đổ về không quá đông nhưng nhu cầu tìm phòng trọ cao không kém đợt 1, thậm chí nhu cầu còn cao hơn. Thí sinh xuống thi đợt này, “vướng” đợt thi trước nên thời gian cho việc đi tìm phòng cũng bị hạn chế hơn.”.

Bài và ảnh: Hoài Nam