Tranh thủ ôn bài cho buổi thi sáng mai

(Dân trí) - Chỉ còn một đêm để xem lại kiến thức để chuẩn bị bước vào buổi thi sáng mai, các sĩ tử tranh thủ đọc lại bài vở trước khi bước vào kỳ thi trọng đại sau 12 năm đèn sách.

Sĩ tử xem lại bài cho 2 môn thì ngày mai.
Sĩ tử xem lại bài cho 2 môn thì ngày mai.

Tại khu kí túc xá trường THPT Vùng cao Việt Bắc và khu nội trú Đại học Thái Nguyên (TP Thái Nguyên), mới có hơn 8 giờ tối nhưng không khí rất yên tĩnh. Các bác phụ huynh người thì nằm nghỉ sau một ngày mệt mỏi, người thì đi dạo quanh khuôn viên kí túc xá, một số bác ngồi dõi theo con mình học bài.

Em Dương Hữu Tuấn, quê ở Thái Nguyên, thi tại địa điểm thi trường THPT Vùng cao Việt Bắc chia sẻ: “Em và hai bạn cùng phòng đang xem lại các kiến thức, công thức của môn Toán và Lí, đọc qua lí thuyết để ngày mai làm bài tốt hơn. Đến thời điểm này, em cảm thấy rất hồi hộp. Hi vọng đề thi môn Toán buổi sáng mai không quá khó”.

Dương Hữu Tuấn và các bạn cùng phòng xem lại kiến thức môn Toán cho buổi thi ngày mai.
Dương Hữu Tuấn và các bạn cùng phòng xem lại kiến thức môn Toán cho buổi thi ngày mai.

Còn em Hoàng Anh Tuấn, quê ở Lạng Sơn, trọ tại kí túc xá trường THPT Vùng cao Việt Bắc tâm sự: “Chưa bao giờ em cảm thấy lo lắng như tối hôm nay, đợt thi này không giống với thi tốt nghiệp. Thi đại học sẽ có nhiêu người giỏi hơn, nhưng em sẽ cố gắng để thi đỗ vào trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên”.

Tranh thủ thời gian còn lại để xem lại bài.
Tranh thủ thời gian còn lại để xem lại bài.

Thí sinh ai cũng lo lắng, nhưng các bác phụ huynh cũng nóng lòng không kém. Một số phụ huynh quê ở Điện Biện, Hà Giang đã đưa các em đến điểm thi trước một tuần để các em quen với khí hậu và đỡ mệt mỏi có tâm lí và sức khỏe tốt để thi có kết quả cao.

Phụ huynh ngồi giải lao trước cửa phòng.
Phụ huynh ngồi giải lao trước cửa phòng.

Bác Nông Ngọc Hòn, quê ở Bắc Kạn chia sẻ: “Cháu nhà tôi năm nay thi cả 2 khối tại ĐH Thái Nguyên, thế là phải đi 10 ngày, em nó đi một mình bác không yên tâm. Đi để động viên, chăm sóc cháu đó là trách nhiệm của bố mẹ. Ngày mai cháu thi, tôi chỉ mong cháu làm bài thật tốt và hết khả năng của mình”.

Thanh Luân